Màn trình diễn chói sáng của người đội trưởng đẳng cấp De Bruyne tiếp tục giúp "Quỷ đỏ" duy trì thế bám đuổi quyết liệt với đội đầu bảng Pháp.
Dù đã bước sang tuổi 35, nhạc trưởng đang thuộc biên chế Napoli vẫn chứng minh đẳng cấp làm chủ trận đấu của mình. Trên sân nhà tại Liege, De Bruyne sớm mở tỷ số ngay phút thứ 10 sau pha phối hợp đập nhả ăn ý với Dodi Lukebakio rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc sát vòng cấm.
Đến phút 60, tiền vệ kỳ cựu một lần nữa tỏa sáng rực rỡ với cú cứa lòng đưa bóng lượn vào góc xa nhân đôi cách biệt. Tiền đạo vào sân thay người Romelu Lukaku sau đó đã ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ nhà, khép lại một ngày thi đấu bùng nổ mà cá nhân Lukebakio cũng có hai lần tiếc nuối khi dứt điểm trúng khung gỗ đối phương.
Chia sẻ sau cột mốc lịch sử, De Bruyne không giấu được niềm hạnh phúc:
"Tôi luôn nỗ lực làm gương cho các cầu thủ trẻ và họ tiếp thu điều đó rất nhanh. Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn nguyên giá trị để cống hiến cho tập thể. Hiện tại, tôi đang thực sự tận hưởng niềm vui chơi bóng, và đó mới là điều quan trọng nhất."
Kết quả giòn giã này đánh dấu trận thắng thứ hai sau ba lượt đấu của Bỉ dưới triều đại tân huấn luyện viên Mark van Bommel (trận thua duy nhất là trước Pháp). Hiện tại, Bỉ chỉ còn kém ngôi đầu bảng của "Gà trống Gaulois" đúng 1 điểm. Hai đại kình địch sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp nảy lửa để phân định vị trí số một League A tại sân Stade de France vào thứ Ba tới.













