Vua phá lưới Premier League: Người Anh chầu rìa

18:29 Thứ năm 09/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã hơn một thập kỷ nay, nước Anh chưa có chân sút nào đoạt được danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Điều này trái ngược hẳn với những gì xảy ra trước đó, khi họ liên tục thâu tóm danh hiệu này. Tiền đã làm thay đổi bộ mặt bóng đá Anh nhưng cũng làm thui chột đi bản năng săn bàn của các chân sút bản địa.

Cuộc đua “Vua phá lưới” từng là sân chơi riêng của người Anh

Ở đây chỉ tính từ khi giải đấu này đổi tên lại là Premier League bắt đầu từ mùa giải 1992-1993 thì người Anh đã hoàn toàn nắm thế độc tôn ở cuộc đua này trong suốt một giai đoạn nhưng năm 90 của thế kỷ trước. Thời điểm đó, bóng đá Anh còn đang khá thuần chất và chưa bị làn sóng ngoại binh lấn át dữ dội như ngày nay.

Cần biết rằng trong Top 15 chân sút hàng đầu ở mùa giải 1992-1993 tức mùa giải đầu tiên được gọi là Premier League thì có tới 13 người mang quốc tịch Anh, 2 người hiếm hoi lọt được vào danh sách này là Mark Hughes và Eric Cantona. Điều này tiếp tục được lặp lại ở mùa giải tiếp theo khi chỉ có Eric Cantona chen chân được vào top 10. Còn ngôi vua phá lưới tất nhiên chỉ là sự luân chuyển giữa các chân sút Anh mà thôi.

Lần lượt những Teddy Sheringham, Andy Cole, Alan Shearer rồi đến những Michel Owen, Kevin Philips thay nhau làm mưa làm gió ở giải đấu này. Đó là chưa kể hàng loạt chân sút nhiều năm liền đứng trong top làm bàn hàng đầu như Robbie Fowler, Ian Wright, Les Ferdinand,… Đặc biệt Alan Shearer còn có tới 3 lần liên tiếp thâu tóm danh hiệu này. Vì thế đội tuyển Anh lúc đó sở hữu những tiền đạo rất chất lượng và săn bàn chưa bao giờ là nỗi lo của Tam sư.

Premier League lên hương, chân sút Anh lận đận

Nhưng tất cả đó chỉ còn là hoài niệm, kể từ khi Kevin Philips của Sunderland giành được danh hiệu này ở mùa giải 1999/2000, nó đã một đi không trở lại với người Anh. Trong khi các câu lạc bộ Anh lên đời, Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất thế giới thì đó lại là quãng thời gian buồn lê thê với các chân sút bản địa.

Lần lượt các ngôi sao lớn ở các giải đấu khác đổ về xứ sở Sương mù, các đội bóng Anh thì ngày càng giàu lên nên không tiếc tiền chiêu mộ các tài năng ngoại quốc. Dần dần các chân sút người Anh không còn chỗ đứng trên chính quê nhà chứ đừng nói đến việc cạnh tranh top ghi bàn với những đồng nghiệp ngoại quốc. Lần lượt những Henry, Van Nistelrooy, Drogba rồi C.Ronaldo thay nhau thống trị danh hiệu này với những số bàn thắng khủng khiếp.

Trong số các chân sút Anh nổi bật chỉ có Wayne Rooney là có số bàn thắng ổn định nhưng chừng đó là không đủ để anh cạnh tranh được danh hiệu cao quý này. Ngoài ra ở một số mùa giải cũng có những cánh én như Darrent Bent, Gerrard, Lampard có những mùa giải xuất thần nhưng chưa bao giờ chạm tay được vào danh hiệu này.

Mùa giải năm nay, mọi chuyện vẫn theo lối cũ không có gì khả quan hơn. Diego Costa đã nhanh chóng “vọt ga” bỏ xa các đồng nghiệp với 9 bàn thắng sau 7 trận đấu. Niềm hy vọng cũ kỹ Wayne Rooney chỉ mới có 3 bàn và còn đang chịu án phạt cấm thi đấu. Người Anh ghi bàn nhiều nhất hiện tại là Berahino với 5 bàn nhưng không ai dám tin anh này sẽ làm được điều gì đó những một rừng các chân sút ngoại quốc tiếng tăm.

Với tình trạng này, có lẽ sẽ rất lâu nữa nước Anh mới tìm ra được một Vua phá lưới mang quốc tịch xứ Sương mù. Tiền bạc đã làm hóa rồng các đội bóng Anh nhưng cũng làm thui chột đi các tài năng bản địa của họ. Đã tới lúc các đại gia bóng đá Anh nên đặt niềm tin hơn vào các cầu thủ bản địa, bởi quá khứ chứng minh rằng họ không phải không có tài mà chỉ là không có cơ hội thể hiện mà thôi.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục