![]() |
Năm nay Ibra đã thêm một tuổi và thời gian thì không chờ đợi ai bao giờ, người khổng lồ Thụy Điển vẫn là ngôi sao hàng đầu và không thể thay thế của đội bóng lắm tiền nhiều của Paris Saint Germain nhưng những chấn thương đã bắt đầu hỏi thăm Ibra một cách thường xuyên và đang dần ngăn cản anh viết tiếp những trang sử huyền thoại.
Đêm hôm qua, PSG đã hạ gục Lille tại Stade Pierre Mauroy trong trận bán kết Cup liên đoàn Pháp với bàn thắng duy nhất của Maxwell – người bạn thân thiết nhất của Zlatan trong giới cầu thủ. Một trận đấu dù PSG có được chiến thắng nhưng Zlatan đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và di chuyển có phần rất mệt mỏi. Rõ ràng ở tuổi 33, thể lực không cho phép Ibra chơi bóng như thuở còn tung hoành ngang dọc ở Italia mà anh phải thi đấu bằng cái đầu nhiều hơn.
9 bàn thắng trong 15 trận đấu ở Ligue 1 cho đến thời điểm này không phải là một hiệu suất tồi với một tiền đạo, thậm chí nó còn là một hiệu suất rất cao nếu đem ra so sánh với những tiền đạo khác nhưng đó lại là một “thành tích nghèo nàn” nếu đem so sánh với 2 mùa bóng trước của Ibra trong màu áo PSG. 2 mùa bóng trước Ibra giành 2 danh hiệu vua phá lưới liên tiếp với 30 bàn/34 trận mùa 2012/2013 và 26 bàn/33 trận mùa 2013/2014.
Năm nay, trước phong độ chói sáng đến kinh ngạc của chú sư tử vùng sông Rohn “Alexandre Lacazette với 21 bàn thắng sau 23 vòng đấu, Ibra gần như không có cơ hội để bứt lên đứng đầu. Trước khi nghĩ đến chuyện vượt qua chân sút của Lyon thì Ibra còn gặp 2 trở ngại lớn nữa đó là Andre Pierre Gignac và Claudio Beauvue. Chân sút của Olimpique de Marseille đã ghi được 14 bàn còn tiền đạo của Guingamp cũng đã có được 11 bàn thắng.
Ibra có lợi thế hơn những người đồng nghiệp ở chỗ PSG có một đội hình cực mạnh và mọi đường bóng đều phải ưu tiên tập trung cho anh mặc cho đội chủ sân công viên các hoàng tử vẫn còn đó một chân sút thượng thặng khác trong đội hình là Edison Cavani. Cavani hiện nay cũng đã có được 8 bàn thắng và sẵn sàng vượt mặt Ibra để trở thành chân sút số 1 của PSG.
Tuổi 33, Ibra không còn nhiều thời gian để chơi bóng đỉnh cao và mục tiêu tối thượng của anh có lẽ không phải là bỏ túi thêm một danh hiệu vua phá lưới Ligue 1 nữa mà là Champions League. Ibra đang khát khao nâng cao chiếc Cup bạc danh giá hơn bao giờ hết để bịt miệng những kẻ luôn hoài nghi và chỉ trích tài năng của anh bởi vậy nếu mùa bóng năm nay kết thúc, người Pháp không còn vinh danh Ibra trong danh hiệu cá nhân cao quý nhất của đất nước hình lục lăng thì cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ dù anh là người khai sáng, vẫn là ngôi sao số 1 giải đấu hạng cao nhất của đất nước này!















