Gabriel Jesus đã ghi bàn trong trận thắng 6-0 của Arsenal trước Lens, để nâng tổng số pha lập công tại Champions League của anh lên 4 bàn sau 4 trận. 3 điểm giúp Pháo thủ giành một suất vào vòng 1/8.
Tuy nhiên, Arsenal được cho là đang tìm kiếm một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Ivan Toney của Brentford được Arsenal quan tâm vào mùa đông 2024. Song, Jesus không hề bối rối và ví tình huống này giống như tình huống ở Manchester City khi anh và Sergio Aguero ở cùng một đội.
Cụ thể, Jesus phát biểu, trích dẫn từ Daily Mail:
"Đôi khi điều đó xảy ra như thế này, nó xảy ra khi tôi ở Man City ngay cả khi Aguero và tôi ghi bàn. Tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng và CLB quan tâm đến nhiều tiền đạo khác nhau. Vì vậy, tôi không quan tâm đến điều này. Tôi biết phẩm chất của mình là gì và tôi biết mình có thể mang lại điều gì cho CLB".
"Tôi có thể ghi bàn và tôi cũng có thể giúp đỡ làm những việc khác. Những người xem trận đấu sẽ hiểu, còn những ai không hiểu sẽ nói: “Ồ, hôm nay Jesus không ghi bàn"".