Vụ xin áo tai tiếng của Santos: Là bị Van Persie 'cài'?

14:23 Thứ tư 07/11/2012

Có vẻ như hậu vệ của Arsenal chỉ là vô tình "bị hại" trong vụ xin áo tai tiếng tại Old Trafford hồi cuối tuần qua.

Kể từ khi chuyển đến đầu quân cho Man Utd, Robin van Persie đã trở thành cái gai trong mắt không ít CĐV Arsenal. Ngay trong lần tái ngộ Pháo thủ ở Old Trafford hồi cuối tuần qua, tiền đạo người Hà Lan đã sút tung lưới đội bóng cũ khi các khán giả trên sân còn ngồi chưa ấm chỗ.

Chính vì thế, việc Andre Santos xin áo Van Persie ngay trong giờ nghĩ giữa trận đấu đã khiến những người yêu mến Arsenal tức điên. Trong suốt những ngày qua, hậu vệ người Brazil đã phải hứng chịu một cơn bão chỉ trích khủng khiếp.

Đến ngày hôm qua, Santos mới chính thức xuất hiện trước giới truyền thông để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Arsenal vì hành động nói trên. Nhưng theo lời hậu vệ người Brazil, anh quả thật là ngờ nghệch, và vô tình trở thành nạn nhân sau sự việc này, bởi Robin van Persie mới là người khơi mào trò đổi áo.

Santos và Van Persie đã kết thân từ hồi còn chung màu áo Arsenal
 
"Việc Robin ra đi không hề khiến cậu ấy trở thành kẻ thù của tôi. Chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau, và cậu ấy đã nói đến chuyện đổi áo, điều mà các cầu thủ khác vẫn thường làm."

"Thực sự khi đó tôi không nghĩ việc làm đó của tôi lại gây tổn thương đến các CĐV Arsenal, nếu không tôi đã không làm điều đó trước mặt mọi người."

"Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng Robin là bạn tôi, và tôi không quay lưng lại với cậu ấy, dù cho cậu ấy đã là người của Man Utd. "

Dường như đến tận lúc này, hậu vệ người Brazil của Arsenal vẫn chưa hiểu ra vấn đề rằng việc xin áo (hoặc đổi áo, theo lời Santos) của anh đã diễn ra không đúng lúc đúng chỗ.
Chi Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục