Vụ Tottenham mất suất vào tốp 4 vì ngộ độc thức ăn: Âm mưu của William Hill

13:47 Thứ ba 25/06/2013

David Bowie - người từng là thành viên trong BGĐ của William Hill, bị sa thải hồi đầu năm nay vừa tiết lộ một thông tin gây sốc. Theo đó, hãng cá cược này đã câu kết với FA để tạo ra vụ ngộ độc thức ăn bí ẩn, khiến Tottenham đánh mất vị trí thứ 4 tại Premier League ở mùa 2005/06. Đây hoàn toàn không phải một tai nạn…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

Bất ngờ Tottenham

Không nhiều người dám tin trong mùa 2005/06, Tottenham lại trở thành một trong những đội cạnh tranh tấm vé dự Champions League. Bởi ở mùa trước đó, CLB chủ sân White Hart Lane về đích thứ 9. Chứng kiến đoàn quân dưới quyền Martin Jol gặp khó khăn trong giai đoạn đầu, giới mộ điệu càng không thể nghĩ rằng đến cuối mùa, họ suýt đánh bại Arsenal để kết thúc ở vị trí thứ 4.

Những bất ngờ mà Tottenham tạo ra trong mùa 2005/06, khiến các nhà cái tại nước Anh lao đao. William Hill - một trong những nhà cái lớn nhất tại xứ Sương mù không nằm ngoài số này. Trước thềm mùa ấy, William Hill trở thành nhà cái châu Âu ra tỷ lệ điểm ăn cao nhất dành cho khả năng Tottenham đoạt vé dự Champions League với mức 10/1 (đặt 1 ăn 10).

Một lượng lớn khách hàng đã đặt những mã lệnh có giá trị cao vào khả năng trên. Trước khi vòng 1 Premier League 2005/06 diễn ra, tổng số tiền cược vào khả năng Tottenham dự Champions League mùa 2006/07 đã lên tới hơn 8 triệu bảng. William Hill chưa bao giờ phải đối mặt với việc có quá nhiều người chơi “kết” cùng một tỷ lệ đến như vậy.

Sau khi bỏ túi 6 điểm tối đa ở 2 vòng đầu, Tottenham trải qua 4 vòng liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Ở trận cuối cùng trong mạch trận ấy khi “Spurs” bị Aston Villa cầm hòa 1-1 và tụt xuống giữa BXH, khả năng về đích của họ ở vị trí thứ 4 thậm chí đã có điểm ăn lên tới 15/1. Mặc dù vậy, vẫn có không ít NHM đặt niềm tin vào Jol và các học trò.

“Cách đặt cược của các khách hàng ở mùa đó thật lạ lùng. Các chuyên gia phân tích của chúng tôi dự đoán tới 90% Tottenham sẽ kết thúc mùa giải ngoài tốp 4. Vì vậy, chứng kiến khoản tiền đặt cược rất lớn của NHM vào khả năng họ xếp từ thứ 4 trở lên, chúng tôi chắc mẩm rằng cuối mùa sẽ vớ bẫm”, Bowie nói.

William Hill bắt đầu lo lắng

Nhưng những nỗi lo cứ lớn dần trong lòng các vị lãnh đạo của William Hill sau khi Arsenal không thể thắng Tottenham trong trận đấu tại Highbury (17/4/2006). Với kết quả ấy thì nếu Tottenham thắng trong 2 vòng còn lại, họ sẽ đoạt vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, bất kể những trận đấu của Arsenal kết thúc ra sao.

Cho đến sau khi Tottenham vượt qua Bolton 1-0 tại White Hart Lane (30/4/2006) nhờ pha lập công duy nhất của Aaron Lennon, William Hill quyết định ngừng nhận tiền cược vào khả năng Tottenham dự Champions League 2006/07. Họ không lo về việc có rất đông người đặt niềm tin vào Spurs trong giai đoạn cuối mùa. Bởi tỷ lệ điểm ăn không cao.

William Hill chỉ lo về những người đã đặt cửa Tottenham hồi đầu và giữa mùa khi tỷ lệ điểm ăn vẫn còn cao. Theo tiết lộ của Bowie, tổng số tiền mà các khách hàng của William Hill đã đặt cho cửa Tottenham giành vé dự Champions League 2006/07 lên tới gần 30 triệu bảng. Điều đó đồng nghĩa, tập đoàn cá cược có trụ sở chính tại Wood Green, London này đứng trước nguy cơ lỗ nặng nhất từ kể từ khi thành lập năm 1934.

Bowie và các sếp lớn của William Hill như Chủ tịch Gareth Davis và GĐĐH Ralph Topping đã phải có một cuộc họp khẩn để bàn về phương án xử lí. Các nhân vật chóp bu của William Hill đi đến quyết định sẽ câu kết với cảnh sát, các thành viên trong BTC Premier League và tạo ra một vụ ngộ độc thức ăn để hãm hại Tottenham.

Âm mưu 15 triệu bảng

Năm triệu bảng đã được William Hill trích ra từ tài khoản của mình nhằm mua chuộc sở cảnh sát London. Năm triệu bảng nữa được dùng để biến những nhân viên làm việc ở khách sạn Marriott trở thành con rối của William Hill. Và năm triệu bảng cuối cùng được chi ra nhằm làm các sếp lớn của FA đưa ra những quyết định chống lại Tottenham.

William Hill thực hiện âm mưu nhơ bẩn của mình với mục đích phá thối Tottenham với chỉ 15 triệu bảng. Con số này quá ít so với những gì mà họ có thể phải mất, nếu Spurs hoàn thành giấc mơ dự Champions League.

Thế mới có chuyện, Marriott - khách sạn 5 sao vốn luôn tự hào về những món ăn mà nhà bếp của họ làm ra cho thực khách, bỗng nhiên mắc sai lầm trong khâu chế biến khiến 10 thành viên của Tottenham ngộ độc thức ăn là Davids, Tainio, Keane, Dawson, Carrick, Lennon, Cerny, Davenport, Barnard và Lee. Trong đó, trường hợp của tiền vệ Carrick là trầm trọng nhất khi anh gần như chẳng thể đi lại.

Đến sáng sớm ngày diễn ra trận gặp West Ham thuộc vòng 38 Premier League 2005/06, Chủ tịch Tottenham - Daniel Levy đã thông báo toàn bộ diễn biến sự việc cho BTC Premiership và đề nghị cho hoãn trận đấu. Tuy nhiên, câu trả lời mà ông nhận được là KHÔNG.

Levy rất bất bình với điều này. Bởi bản thân đối thủ của Tottenham - West Ham cũng đồng ý hoãn trận đấu đến hôm khác. Để rồi khi Levy xin hoãn trận đấu đến 7 giờ tối, thay vì đá 3 giờ chiều như bình thường nhằm giúp dàn sao Tottenham có thêm thời gian nghỉ ngơi hồi sức, BTC Premier League vẫn lắc đầu.

Cuối cùng, Tottenham buộc phải thi đấu đúng giờ, thua West Ham 1-2 và cay đắng nhìn Arsenal về đích ở vị trí số 4. Trong khi đó, khách sạn Marriott không phải chịu trách nhiệm gì khi cảnh sát và Cục bảo vệ sức khỏe Anh có kết luận rằng các cầu thủ Tottenham bị nhiễm loại vi khuẩn lạ gây viêm dạ dày có khả năng lây lan từ người này sang người khác.

Câu chuyện khép lại với nước mắt của Tottenham và những CĐV của họ. Song ở trong phòng họp của William Hill, Bowie và các đồng sự cười như nắc nẻ…

Nguyên Khôi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục