Vụ “Oscar” nhìn từ Lucas Piazon: Khi đã quyết tâm mua thì Chelsea phải trao cơ hội

10:46 Thứ năm 26/07/2012

Chelsea vừa thông báo Oscar đã là người của đội chủ sân Stamford Bridge, điều đó thật đáng mừng nhưng đó chỉ là trên lí thuyết, có lẽ NHM của The Blues chỉ thực sự hài lòng nếu Oscar được trao cơ hội, được sử dụng thường xuyên. Thực tế đó xuất phát từ Lucas Piazon, một “số 10” khác cũng mới đến Chelsea cách đây chưa lâu nhưng chẳng được đoái hoài.

Có điểm gì đó tương đồng giữa Oscar và Lucas khi cả hai đều được Chelsea theo đuổi và giành được theo cái cách người ta vẫn gọi là “hớt tay trên”. Chủ tịch Abramovich đã mang Lucas (người được mệnh danh là “Kaka mới” của bóng đá Brazil) về Chelsea dù vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ Juventus bởi không có được “Kaka lớn” thì ông phải có bằng được “Kaka nhỏ”. Nhưng sự thực là Lucas dù đã đến từ tháng 1 nhưng chưa một lần được trao cơ hội ở đội 1. Chelsea trong giai đoạn đó thực sự khủng hoảng về lối chơi khi Lampard, Mikel, Meireles chơi khá tệ; Ramires chưa gây được đột biến trong khi đẩy Juan Mata vào trung lộ để đá phía sau trung phong cắm lại làm triệt tiêu sức tấn công nơi biên trái của Chelsea. Lucas lúc đó (và có thể là cả bây giờ) hơn lúc nào hết cần được trao một cơ hội để chúng tỏ mình.

Lucas Piazon cần được trao cơ hội - Ảnh: Internet

Nhưng Andre Villas-Boas đã không làm thế và rồi Roberto Di Matteo lên nắm quyền, ông đã “tái sinh” lại những Lampard, Mikel khiến Lucas thực sự rơi vào lãng quên. Mùa giải kết thúc, Chelsea vẫn hướng tới thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một người có khả năng làm chủ trung tuyến hơn là tin vào Lucas và cuối cùng Hazard rồi Oscar được mang về với những mức phí chuyển nhượng cao ngất để khắc phục sự thiếu sáng tạo và mềm mại trong các đợt tấn công. Điều đó có nghĩa là cơ hội cho Lucas thực sự là rất ít.

Có vẻ như chủ tịch Abramovich đã thiếu tính toán khi chiêu mộ Oscar. Nếu nói đây là hành động nhằm “dằn mặt” Villas-Boas cũng như kình địch Tottenham hơn là một vụ tuyển mộ có chủ đích thì cũng phải là không có cơ sở khi “Gà Trống” và “Mourinho II” cũng rất “kết” Oscar. Trẻ hóa cũng như Latin hóa Chelsea là một chiến lược rất đáng mừng nhưng ở đó cũng rất cần những sự mua sắm cụ thể và cả sự tàn nhẫn. “Rước” Hazard, Marin, Oscar, Lucas về thì cũng cần phải thanh lọc những cái tên không còn nhiều đóng góp là việc nên làm, là để tạo cơ hội ra sân nhiều hơn cho các tài năng trên. Đến Drogba, Chelsea còn chả tha thiết giữ thì những cái tên nói trên thực sự cần phải thanh lí bởi khi mà Ramires, Mata, Lampard, Hazard xem chừng đã chắc suất thì cơ hội cho số còn lại trong đó có Oscar thực sự là quá ít.

Được miêu tả là một “số 10 cổ điển”, sẽ rất nan giải cho Di Matteo trong việc tìm ra một vị trí thích hợp cho tài năng trẻ này. Tuy có thể thi đấu ở nhiều vị trí, từ tiền vệ kiến thiết đến hộ công, hoặc dạt sang hai cánh của tuyến giữa nhưng vấn đề là Chelsea đang thực sự thừa nhân sự nơi trung tuyến. Có thể kể ra khá nhiều tiền vệ mà Di Matteo đang có trong tay để có thể “xoay tua” như Mikel, Lucas, Marko Marin, Essien, Meireles, Malouda, Oriol Romeu, McEachran, De Bryne. Chưa ai có vẻ là sẽ rời Chelsea cả và trước thực tế đó rõ ràng Oscar phải chứng tỏ rất nhiều mới có thể lọt vào kế hoạch của Di Matteo.

Lucas Piazon đang “chờ thời” khi vẫn miệt mài chơi tại đội trẻ của Chelsea, liệu Oscar sẽ có được may mắn hơn người đồng hương của mình? Điều đó còn phải chờ, và sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu ông chủ Abramovich và HLV Di Matteo “nghĩ khác” mà thôi.

Trung Hướng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục