Cựu cầu thủ Spezia từng đóng vai trò then chốt trong hành trình tiến tới trận bán kết Champions League của Arsenal mùa trước. Anh đã nhận được vô số lời khen ngợi nhờ màn trình diễn xuất sắc trước Real Madrid ở vòng tứ kết giải đấu.
Tuy nhiên, Kiwior phải chấp nhận vai trò kép phụ cho Gabriel Magalhaes và William Saliba mỗi khi bộ đôi này hoàn toàn khỏe mạnh. Thêm vào đó, HLV Mikel Arteta còn tiếp tục củng cố sức mạnh hàng thủ bằng việc chiêu mộ Piero Hincapie và Cristhian Mosquera vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.
Hệ quả là Arsenal đã chấp thuận để Kiwior gia nhập Porto dưới dạng cho mượn. Cầu thủ 26 tuổi nhanh chóng tìm lại được chỗ đứng tại gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha, đóng góp 2 pha kiến tạo sau 28 trận ra sân.
Porto hiện có điều khoản bắt buộc mua đứt hậu vệ này với mức phí rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Dẫu vậy, Kiwior hoàn toàn có thể thực hiện một bước tiến lớn khác trong sự nghiệp ngay sau khi thương vụ trị giá 8 con số này được hoàn tất.
Theo tiết lộ từ tờ Tuttosport của Ý, Juventus đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyển thủ Ba Lan. Nếu anh chuyển đến Turin thi đấu, Arsenal sẽ kích hoạt được một điều khoản nhỏ để hưởng phần trăm hoa hồng từ việc bán lại.
Cụ thể, đội chủ sân Emirates có thể bỏ túi thêm 1,7 triệu bảng nếu Porto nhượng lại trung vệ này cho Bianconeri. Dù vậy, đại diện của Primeira Liga chắc chắn sẽ đòi hỏi một khoản lợi nhuận đáng kể trước khi để ngôi sao người Ba Lan ra đi.
Báo cáo cũng cho biết thêm, Porto sẽ hét giá 35 triệu euro (30,4 triệu bảng) cho thương vụ này. Về phần mình, trung vệ đang được Arsenal cho mượn sẵn sàng chớp lấy cơ hội để trở lại Serie A và khoác áo đội bóng do HLV Luciano Spalletti dẫn dắt.
Juventus được cho là đang coi việc bổ sung một trung vệ mới là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè tới. Nguyên nhân là bởi ngoại trừ ngôi sao người Brazil Gleison Bremer, không một nhân tố nào khác ở trung tâm hàng thủ của "Lão bà" được xem là bất khả xâm phạm.
Kiwior có thể cập bến để thay thế Lloyd Kelly – người chuyển từ Newcastle United sang Juventus hồi hè năm ngoái và đang là sự lựa chọn thường xuyên của đội bóng nước Ý ở mùa giải 2025/26.
Dù Kiwior thể hiện không tồi, HLV Arteta không thể đảm bảo số phút ra sân cần thiết cho một hậu vệ ở độ tuổi và đẳng cấp như anh. Do đó, một cuộc chia tay là nước đi tốt nhất cho tất cả các bên.
Tuy nhiên, nếu Porto có thể ép Juve móc hầu bao 30 triệu bảng, trong khi Arsenal chỉ thu về hơn 20 triệu bảng cho hậu vệ này, thương vụ sẽ lại bị xem là một "thất bại" trong nghệ thuật bán người của Pháo thủ – điều vốn dĩ đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong những năm qua.










