Vụ Jose Mourinho loại bỏ Casillas: Một lời khuyên cho ông

17:06 Thứ năm 27/12/2012

Trong trận gặp Malaga cách đây không lâu, José Mourinho đã có quyết định khá bất ngờ đối với toàn bộ người xem bóng đá trên toàn thế giới bất ngờ, đó là quyết định cất Casillas trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho thủ môn trẻ Adan. Kết quả là thủ môn trẻ này chẳng thể thi đấu xuất sắc như ông mong đợi mà Real còn bị thua thảm 2-3, đồng thời khoảng cách với đội đầu bảng Barca đã bị nới rộng nên thành 16 điểm.

Sau trận đấu ông giải thích quyết định thay người của mình thuần túy chỉ là lý do chuyên môn, bởi đơn giản một điều “Adan chưa từng bắt chính lần nào ở La Liga hiện đang có phong độ tốt hơn thánh Iker”, nhưng giới truyền thông thì lại không nghĩ như vậy: vấn đề José Mourinho đang hục hặc với nhóm cầu thủ TBN (đứng đầu là Casillas và Ramos) và muốn hạ bệ nhóm này để đưa nhóm BĐN dễ bảo do ông dẫn đầu lên thế đã được nói đến từ lâu, vấn đề ông đang muốn thể hiện cái uy quyền “duy nhất” của mình ở Real

Casillas ngồi dự bị - nước cờ sai của người đặc biệt? Ảnh: Internet

Ngày xưa ở Chelsea, John Tery , người đội trưởng, cầu thủ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ của Chelsea mới bình phục chấn thương sau một quãng thời gian chấn thương dài đã bị ông nắn gân thể hiện uy quyền bằng cách cho ngồi dự bị với lý do “cậu hiện không có phong độ tốt và cậu phải dự bị”. Sau vài trận thì Mourinho đã bị sa thải. Lý do sa thải thì ai cũng rõ: Chủ tịch Roman Abramovich đã chán ngấy ông và muốn tống cổ ông ra đường. Nhưng Tery cũng không thể vô can trong chuyện này, bởi vì chính anh đã cầm đầu nhóm quyền lực đen để đá “người đặc biệt” ra khỏi sân Stamford Brigde chỉ vì Mou dám cho anh ngồi dự bị. Ông đã ra đi trong im lặng, bởi vì ở đó quả là còn có 2 người uy quyền và tầm ảnh hưởng còn hơn cả ông.

Còn ở Inter thì sao? May sao ở đây ông lại có một ông chủ tịch quá ư tin tưởng ông, giao phó cho ông toàn quyền quản lý đội bóng, đội ngũ cầu thủ dưới trướng đa phần là nhóm cầu thủ ngoan ngoãn, đang khát danh hiệu UEFA Champions League nên nghe ông dăm dắp, cho nên cỡ cầu thủ ít bạn, nhiều người ghét lại thích nổi loạn hiếm hoi như Balotelli thì chẳng đủ khả năng phá ông cũng như đá đít ông nên ông mới có dịp thành công, gây dựng lên cú ăn 3 lịch sử.

Giờ đây ở Real Madrid – CLB xuất sắc nhất thế kỉ 20, sau khi đã gây dựng được những chiến công nhất định như là giúp cho Real vô địch La Liga, chấm dứt sự thống trị 3 năm liên tiếp của Barca, ông có vẻ như càng ngày càng muốn củng cố chiếc ghế quyền lực của mình ở nhà trắng.

Sau khi đã loại bỏ được cái gai trong mắt Jorge Valdano, một huyền thoại đồng thời cũng là GĐTT của Real khi đó để nắm giữ toàn quyền về vấn đề chuyển nhượng. Giờ đây ông lại đá đít tiếp một huyền thoại khác của Real, đồng thời cũng là huyền thoại của bóng đá Pháp và thế giới Zinédine Zidane.

Những huyền thoại đó đều đã là những huyền thoại cũ của sân Bernabéu, lại không phải người TBN, hơn nữa không ảnh hưởng đến chiến thuật và kết quả thi đấu của Real nên các fan hâm mộ có thể thông cảm và bỏ qua cho ông. Nhưng đến những huyền thoại đương đại hiện thời và đang là nòng cốt của Real như Ramos và Casillas mà ông cũng dám động đến thì đủ hiểu tính cách “đặc biệt” và “duy nhất” của ông ghê gớm đến cỡ nào.

Ramos và Casillas là những người TBN, đại diện cho nhóm cầu thủ TBN. Sau những trận siêu kinh điển với Barca họ lại gọi điện để tâm sự và xí xóa những khúc mắc, những vấn đề nảy sinh trong trận đấu theo đúng tinh thần của những người bạn, những đồng đội đã cùng chiến đấu với nhau ở đội tuyển quốc gia TBN. José Mourinho cho rằng vấn đề này là không thể chấp nhận được, việc xin lỗi này chẳng khác nào một sự hèn nhát, dễ chấp nhận thất bại.

Ông đã quá tự tin và ngạo mạn - Ảnh: Internet

Cái ngày trong trận đấu lượt đi ở vòng bảng UEFA Champions League với Man City, ông đã mạnh tay để Ramos, một công thần của Real lên ghế dự bị và để tài năng trẻ Varane đá thay. Người ta đồn rằng Ramos bị trừng phạt vì thi đấu không đúng phong độ mà lại còn chỉ trích chiến thuật của ông. Thật may cho ông, trận này Varane đá không đến nỗi tệ và cùng với sự tỏa sáng muộn của Benzema và Ronaldo mà đội ông đã thoát chết và lội ngược dòng thắng thiếu gia của nước Anh. Từ trận thắng này, ông càng có cơ sở để rằn mặt Ramos rằng: “nếu anh không biết điều thì anh sẽ mất vị trí chính thức vào tay Varane”. Varane quả đúng là tài năng thật, nên Mourinho có thể an tâm về vị trí trung vệ, Ramos biết điều đó nên đã phải xuống nước chịu nhường Mou, để có cơ hội ra sân.

Còn Casillas thì sao? Hơn mười năm qua anh luôn luôn là thủ môn chính thức của Real và cả đội tuyển TBN, rất ít khi chấn thương hoặc sa sút phong độ và vì thế Real chẳng bao giờ có thủ môn dự bị quá giỏi để thay thế cho anh. Quả thật đối với người Madrid bây giờ anh là một tượng đài, một huyền thoại sống, một trụ cột không thể thay thế của Real. Ấy vậy mà Mou dám để cái tượng đài huyền thoại sống đó lên băng ghế dự bị trong một trận đấu có tính chất sống còn với Malaga và để thủ môn trẻ dự bị Adan bắt chính. Kết quả là thủ môn trẻ này chẳng thể thi đấu xuất sắc như ông mong đợi mà Real còn bị thua thảm 2-3, đồng thời khoảng cách với đội đầu bảng Barca đã bị nới rộng nên thành 16 điểm.

José Mourinho quả là đã đi một nước cờ sai? Vị trí thủ môn là chốt chặn quan trọng, đáng tin cậy chiếm đến 50% sức mạnh của đội bóng mà ông lại coi nó như không? Ông quả đã bị luận điểm quyền lực làm mờ mắt? Ông nghĩ mình đã lập được chiến công lớn cho Real nên ông có quyền làm thế? Có lẽ ông đã quên mất rằng: ở đây là Real đội bóng vốn nổi tiếng với nhóm “quyền lực đen” mà theo đồn đoán trong quá khứ là Fernando Heirro, Raul Gonzalez, và hiện nay là Casillas, Ramos. Đã rất nhiều lần nhóm này “hất cẳng” các HLV, lần lượt những nhà cầm quân danh tiếng như Del Bosque, Capello, Pellegrini…đã bị những học trò của mình “đá đít” không thương tiếc.

Triều đại Thái Bình Thiên Quốc ngày trước, Đông Vương Dương Tú Thanh được Thiên Vương Hồng Tú Toàn sủng ái, trao binh quyền, cậy mình lập được chiến công lên chẳng coi thiên vương Hồng Tú Toàn ra gì và đã bị Hồng Tú Toàn ra mật lệnh cho Bắc Vương Vi Xương Huy tiêu diệt Dương Tú Thanh. Nhưng sau đó Vi Xương Huy cũng lại cậy mình có công nên liên tiếp lấn át, hạch sách đòi hỏi Hồng Tú Toàn, còn ghê gớp hơn cả Dương Tú Thanh. Kết quả là cũng bị Hồng Tú Toàn ngấm ngầm tiêu diệt.

Ngẫm thấy Mourinho hiện giờ chẳng khác Dương Tú Thanh và Vi Xương Huy là bao. Cậy mình có công, có binh quyền, đòi hỏi chủ tịch Perez bán Raul, Guti, hết trảm Valdano rồi lại trảm tiếp Zidane, tạo ra bao điều tiếng xấu cho dư luận chê trách. Giờ đây cả tượng đài – huyền thoại sống Casillas cũng bị ông dằn mặt, chỉ vì ông muốn ông là nhất và các cầu thủ BĐN của ông mới là những cầu thủ chiếm vai trò quan trọng nhất. Hậu quả giờ thật khôn lường, số lượng fan Real ủng hộ việc chủ tịch Florentino Perez sa thải ông đã tăng cao hơn 80%, tất cả chỉ vì ông dám để thần tượng của họ là Casilass lên ghế dự bị và khiến Real thua trận. Ngày xưa Del Bosque lập bao chiến công cho Real còn bị sa thải, huống hồ gì ông chỉ với một chức vô địch La Liga thì có xá gì, chẳng qua Florentino Perez đang ém quân chờ thời sa thải ông mà thôi.

Xin hãy bỏ tay và lắng nghe lời khuyên của chúng tôi: Dừng đao trước khi quá muộn - Ảnh : Internet

Lời kết

Một nước cờ sai thì không thể hoãn và đi lại được nữa, nhưng có thể sửa bằng cách tìm ra một nước đi mới để cứu vãn tình thế. Một lời khuyên dành cho ông: Ông chưa thể có uy quyền như Sir Alex ở MU được bởi nhiệm kì của ông mới chỉ có hơn 2 năm, một đội bóng muốn hướng đến thành công phải có sự đồng thuận và đoàn kết cả thầy lẫn trò. Hãy dùng tài năng tâm lí của mình để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nhóm cầu thủ TBN và BĐN trở lại. Hãy dẹp bỏ cái tôi quá lớn của bản thân, dẹp bỏ cái tư tưởng “duy nhất” và độc đoán quá lố của mình đi để dẫn dắt các cầu thủ Real đến cú Demica lịch sử.

Ngày xưa ở Chelsea ông đã sai một lần rồi thì giờ xin đừng sai nữa. Hãy dừng đao trước khi quá muộn người đặc biệt của tôi ơi!

(Bạn đọc: Hải Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục