Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Manchester United trước Fulham đánh dấu sự trở lại của một thứ "gia vị" vắng bóng quá lâu tại Old Trafford là cảm hứng chơi bóng. Trong ngày mà "Nhà hát của những giấc mơ" rực sáng đèn, bộ đôi người Brazil bao gồm Casemiro và Matheus Cunha biến thảm cỏ nước Anh thành sân khấu riêng cho vũ điệu Samba đầy mê hoặc.
Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến từ khoảnh khắc thiên tài phút 56. Casemiro ở tuổi 33 vẫn cho thấy đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu thế giới không chỉ ở khả năng đánh chặn. Anh thực hiện một đường chuyền "no-look pass" (lườm rau gắp thịt) xé toang hàng thủ Fulham. Ánh mắt hướng về khán đài, nhưng mũi giày lại đưa bóng tìm đến đúng đà di chuyển của Cunha.
Pha kiến tạo ấy mang tính biểu diễn, đồng thời trở thành minh chứng cho nhãn quan chiến thuật thượng thừa. Với điểm số 8.2 cao nhất trận (theo Bongda.com.vn), 1 bàn thắng mở tỷ số bằng đầu và 1 kiến tạo siêu hạng, Casemiro chính là "nhạc trưởng" điều phối nhịp điệu cho vũ khúc Samba này.
Nếu cựu sao Real Madrid là nhân vật khởi xướng tình huống tấn công, thì Matheus Cunha được chọn làm người kết thúc hoàn hảo cho màn trình diễn ấy. Nhận bóng ở góc hẹp, nơi mà chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ vỏn vẹn 0.11, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn quyết định tung cú dứt điểm sấm sét. Chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau dứt điểm) lên tới 0.44 cho thấy chất lượng cú sút là khủng khiếp đến mức nào. Bóng găm thẳng vào góc chết, biến nỗ lực của thủ thành Bernd Leno thành vô nghĩa.
Ngoài ra, giá trị của Cunha còn ở cách anh lan tỏa năng lượng tích cực. Hình ảnh số 10 của Man Utd cùng Amad Diallo và Bryan Mbeumo thực hiện điệu nhảy ăn mừng hóm hỉnh ngay tại góc sân Old Trafford là biểu tượng cho sự giải phóng tâm lý. Đó là sự tự tin, là niềm vui chơi bóng mà HLV tạm quyền Michael Carrick đã khơi dậy thành công khi trao cho Cunha vai trò tự do trên hàng công.
Thống kê chỉ ra rằng, Man Utd đã kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội, và chính sự đột biến từ những cá nhân mang dòng máu Brazil trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng. Casemiro mang đến sự lạnh lùng, chính xác của một cựu binh dày dạn, còn Cunha thổi vào lối chơi sự ngẫu hứng và bùng nổ của tuổi trẻ.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, dư âm đọng lại sâu đậm nhất vẫn là pha "lườm rau gắp thịt" và điệu nhảy Samba đầy màu sắc. Casemiro lẫn Cunha đã mang về chiến thắng nghẹt thở, cũng như đánh thức bản năng tấn công hoa mỹ, thứ vốn là bản sắc hào hùng của Quỷ đỏ.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Michael Carrick, hãy tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.










