![]() |
| Navas bật khóc vì không được sang M.U. Ảnh internet. |
Cái tên David de Gea tốn không ít giấy mực của báo chí mùa Hè qua. Cụ thể, trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng, Real Madrid được cho là đã đạt thỏa thuận mua De Gea và gán thêm Navas vào thương vụ này tuy nhiên mọi thứ đã đổ bể vào phút chót.
Theo đó, do không kịp hoàn tất thủ tục giấy giờ trước thời hạn quy định, thương vụ David de Gea do đó không đủ điều kiện pháp lý để thực hiện. Kết quả là, De Gea vẫn tiếp tục ở lại Old Trafford, trong khi đó, Navas cũng không thể rời đi.
Chính vì việc này khiến Navas cảm thấy rất buồn bã. Anh cho biết trên tờ Cadena Cope: "Ngày cuối TTCN là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi."
"Tôi đã bật khóc khi TTCN đóng cửa, ngay bên cạnh vợ mình. Tôi cũng chỉ là con người và mọi thứ như sắp nổ tung vậy."
"Tôi đã đứng chờ ở sân bay dù không có bất kỳ hành lý nào mang theo. Khi đó, gần như tôi sắp lên máy bay để sang Anh."
"Chẳng còn thời gian nữa và tôi trở về nhà. Chuyện này thực sự quá phức tạp và tôi bắt đầu khóc rất nhiều."












