Vụ Alex Ferguson rút đơn kiện chủ cũ Manchester United: Dính “mưu hèn kế bẩn” của chủ cũ

16:25 Thứ sáu 27/09/2013

Đúng là để ép buộc Alex Ferguson từ bỏ vụ kiện trị giá 75 triệu bảng tại tòa Dublin năm 2004, vợ chồng nhà Magnier đe dọa điều tra hoạt động chuyển nhượng mờ ám của Sir Alex Ferguson cùng con trai Jason. Nhưng sự thực là, để đánh bại “lão già gân”, nhà Magnier phải dùng tới “mưu hèn kế bẩn”, ấy là “mỹ nhân kế”...

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Ai “đái ra quần” ở Dublin?

Cuộc chiến pháp lý trị giá 75 triệu bảng ở Dublin (Ireland) năm 2004 đã biến mối quan hệ quan hệ giữa Alex Ferguson và bà Susan Magnier vốn dĩ rất tốt đẹp trở nên... bung bét. John Magnier dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc, bởi “chỉ vì tranh chấp một con ngựa với đàn bà mà Ferguson dám có những lời lẽ đụng chạm, không coi “thượng cấp” ra gì”. Với nhà tỷ phú quyền lực người C.H Ireland, thái độ của Sir Alex là “không chấp nhận được”. Nhưng trên hết, 75 triệu bảng đâu phải số tiền nhỏ nên nhà tỷ phú người C.H Ireland không thể để vợ ông - bà Susan cô đơn trong cuộc chiến với “lão già chết tiệt người Scotland”.

Không lâu sau thời điểm Alex Ferguson đâm đơn lên tòa Dublin thì cùng với đối tác của mình là JP McManus, John Magnier mua luôn cổ phần của Sky, nâng tổng số cổ phần của mình tại M.U lên 25%. Con số này biến Magnier thành cổ đông chính của “Quỷ đỏ” để có thể “làm mưa làm gió” tại Old Trafford.

Alex Ferguson dám chơi vợ ông? Hành động đầu tiên Magnier sau khi trở thành ông chủ quyền lực nhất tại M.U là gửi thư dài tới 7 trang, gồm 63 điểm riêng biệt yêu cầu Chủ tịch Roy Gardner và GĐĐH David Gill rà soát lại hoạt động của CLB cũng như bản hợp đồng của Alex Ferguson.

Sau bức thư cảnh cáo là lời tuyên bố sẽ điều tra lại hoạt động chuyển nhượng bất thường ở M.U mà cũng giống như BBC, gia đình Magnier tố cáo Alex Ferguson tiếp tay cho cậu con trai trong những thương vụ mờ ám. “Bới bèo dĩ nhiên phải... ra bọ”. Người ta cho rằng, Magnier có đủ bằng chứng chứng minh nhờ sự bao che của cha, Jason Ferguson đã phá vỡ các nguyên tắc chuyển nhượng của FIFA, thu lợi bất chính trong hoạt động mua sắm của M.U như các vụ Massimo Taibi, Jaap Stam...

Nhưng, theo Peter Kenyon - cựu thành viên BLĐ M.U thì: “Alex Ferguson không “đái ra quần” như toan tính của vợ ông Magnier. Trái lại, đội ngũ luật sư của Ferguson liên tục đưa ra những bằng chứng chống lại gia đình ông ở tòa án Dublin”.

“Mỹ nhân kế”

Theo phân tích của Kenyon, về lý thuyết, với số cổ phần nắm trong tay, Magnier có thể “chém bay đầu” Sir Alex tại Old Trafford. Nhưng trên thực tế, Fergie vẫn an toàn bởi nếu sa thải nhà cầm quân “được lòng dân” ở Manchester vì bất cứ lý do gì, cổ phiếu M.U sẽ giảm mạnh và số tiền mà Magnier mất chắc chắc sẽ nhiều hơn con số 75 triệu bảng ở tòa Dublin trong trường hợp thua kiện.

Ferguson quá rắn! Nhưng với một con người lắm mưu sâu, nhiều kế hiểm từng vật lộn bao năm trên thương trường và cả chính trường như Magnier thì chẳng có gì là không giải quyết được. Tóm lại, cũng chỉ vì con ngựa Rock of Gibraltar mà gia đình ông và Ferguson trở thành kẻ thù, cũng chỉ vì con ngựa mà M.U bị ảnh hưởng? Ok! Thế thì Fergie cứ rút đơn đi và 30 triệu bảng cùng con ngựa ấy sẽ thuộc về ông vĩnh viễn, thế là ân oán chấm dứt!

Theo Evening Herald (C.H Irland), đó là nội dung cuộc đàm phán đình chiến, diễn ra trong bầu không khí thân mật trên bàn rượu giữa Alex Ferguson và ông bà chủ Magnier, cùng một cô thư ký xinh đẹp người Ireland của Magnier là Emma Reynolds.

30 triệu bảng và một con ngựa? Ferguson cũng chỉ cần thế! Năm 2004, con “Thần mã châu Âu” đã “nghỉ hưu” nhưng mỗi năm nguyên tiền phối giống của nó cũng lên tới 6 triệu bảng, tức còn hơn đứt lương năm của Ferguson tới 2 triệu chứ đâu ít của! Những ly rượu của chiến thắng, của chấm dứt ân oán, của “Thần mã châu Âu”... cứ lần lượt trôi tuột vào cổ họng, rồi xuống dạ dày, rồi phừng, rồi... lịm.

Ferguson say không biết gì. Công việc còn lại thuộc về cô thư ký Emma Reynolds. Hai hôm sau thì đích thân Fergie không tin nổi khi trực tiếp chứng kiến những bức hình ghi lại cảnh ông và Emma không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau trong khách sạn. Người ta tin Alex Ferguson không quấy rối tình dục ở Nam Phi như lời tố cáo của cô gái trẻ Nadia Abraham năm 2002 vì “không chứng cớ”. Vậy với những bức ảnh cùng Emma, Sir Alex sẽ giải thích ra sao? Thôi thì... rút đơn.

Bị quỵt 18 năm lương, Sir Alex lôi chủ ra tòa

Alex Ferguson chơi ngựa không đơn thuần chỉ vì niềm đam mê. Bởi thú chơi ấy còn là... tiền, rất nhiều tiền. Tính cho tới thời điểm này, cựu HLV Manchester United đã đoạt tổng cộng 33 danh hiệu lớn nhỏ trên các đường đua ngựa tại châu Âu và Bắc Mỹ và người ta tin rằng, số tiền thu về từ đua ngựa của Sir Alex không hề lép vế so với nguồn thu từ “nghề tay phải” của ông trong những năm tháng cầm quân lừng lẫy ở Old Trafford.

Một trong những con ngựa đua nổi tiếng nhất của Sir Alex là Rock of Gibraltar. Năm 1999, con ngựa giống Ireland này được Ferguson và Susan Magnier - phu nhân của John Magnier, đồng sở hữu M.U chung vốn mua với giá chỉ 150.000 bảng. Chỉ hai năm sau, Rock of Gibraltar trở nên vô giá khi đoạt tổng cộng 9 danh hiệu vô địch ở các giải lớn, trong đó có kỷ lục chiến thắng trên 7 đường đua liên tiếp. Đến năm 2002, Rock of Gibraltar đoạt giải “Thần mã châu Âu” (European Horse of the Year), Nhưng có điều, Susan Magnier lại phủ nhận quyền đồng sở hữu “Thần mã châu Âu”, điều đó có nghĩa, Sir Alex không được chia lợi nhuận từ con ngựa này, đặc biệt là lợi nhuận từ nguồn phối giống hằng năm. Theo tính toán, Ferguson bị ăn cướp tổng cộng 75 triệu bảng. Vào thời điểm đó, mức lương của Sir Alex tại M.U là 4 triệu bảng/năm nên con số nói trên tương đương với 18 năm lương cầm quân của Ferguson. Do vậy, nhà cầm quân người Scotland đã đâm đơn kiện vợ ông chủ M.U lên tòa án Dublin và đòi bồi thường 75 triệu bảng.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục