Trước vòng 4 Super League, báo chí đã đánh tơi bời VPF vì vấn bạn bạo lực sân cỏ. Trong khi trước đó các ông bầu đã “vẽ” ra những điều tưởng chỉ có ở trong mơ. Nhưng những hành vi phi thể thao thời gian gần đây đã nói lên điều ngược lại.
Với kết quả trên sân cỏ thì bộ ba ông bầu (bầu Thắng, bầu Đức, bầu Kiên - những vị trí “chóp bu” tại VPF) thêm phần đau đầu vì các đội bóng do mình là chủ. Tất cả các đội bóng của bộ ba này đều đã thua “toàn tập” tại vòng đấu này.
Đầu tiên phải kể tới đội bóng Long An của bầu Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF) đã thua sát nút 1-2 khi phải làm khách trên sân Đồng Nai.
Đau ở chỗ, Long An được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đồng thời trong đội hình có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn hẳn nhưng đã bị dẫn bàn từ khá sớm (từ phút thứ 9), để rồi chấp nhận thua chung cuộc. Do đó, đội bóng của bầu Thắng đã để Đồng Nai cắt đứt mạch bất bại tại giải hạng Nhất năm nay.
Mặt khác, cả hai đội bóng của bầu Kiên (Phó Chủ tịch HĐQT VPF) đều đã thua trận khi phải làm khách tại xứ người.
CLB bóng đá trẻ Hà Nội thua sát nút 0-1 trên sân An Giang vào chiều thứ Bảy, ở giải hạng Nhất. Đến Chủ nhật, đội bóng “đàn anh” là CLB bóng đá Hà Nội thua đậm đà 1-3 trên đất Thủ Dầu Một tại Super League.
Điều đáng nói, CLB bóng đá Hà Nội dù ghi được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm ( phút thứ 7 của trận đấu ) nhưng vẫn thua chung cuộc.
Thậm chí , bầu Kiên ngoài phải chứng kiến trận thua đáng quên còn phơi bày cho báo chí biết tình trạng lục đục ở đội bóng. Ông bầu tóc bạc đã xuống tận sân nổi cáu với HLV Nguyễn Thành Vinh và các cầu thủ ngay từ khi bóng chưa lăn.
Trong khi điều làm ông Kiên nổi giận không phải vì chuyên môn, mà lại là chuyện hợp đồng. HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Trước trận đấu tôi đăng ký Thành Trung thi đấu nhưng cậu ta không đồng ý. Thành Trung và CLB Hà Nội còn vướng mắc một số điều khoản trong hợp đồng”.
Nhưng đau nhất tại vòng 4 Super League phải kể đến đội bóng của bầu Đức (Phó Chủ tịch HĐQT VPF). Tiếp một Navibank Sài Gòn đang trong cơn khủng hoảng, nhưng HAGL đã phải nhận trận thua “lấm lứng trắng bụng” 0-2 ngay tại Pleiku.
Vẫn biết trong đội hình Navibank Sài Gòn có nhiều sao “ăn cơm tuyển” hơn hẳn HAGL nhưng trước khi bóng lăn, không ai dám nghĩ đội bóng của bầu Đức lại thua theo cái cách lãng xẹt đến như vậy. Bàn thắng đầu tiên của đội khách đến từ một pha bóng ngớ ngẩn của hàng phòng ngự HAGL. Có lẽ đây là món quà xuân mà bầu Đức chẳng mong muốn chút nào.
Với kết quả trên sân cỏ thì bộ ba ông bầu (bầu Thắng, bầu Đức, bầu Kiên - những vị trí “chóp bu” tại VPF) thêm phần đau đầu vì các đội bóng do mình là chủ. Tất cả các đội bóng của bộ ba này đều đã thua “toàn tập” tại vòng đấu này.
![]() |
Sự có mặt của bầu Kiên ở sân Gò Đậu nhưng CLB BĐ Hà Nội vẫn thua đau. Ảnh: Nhất Anh |
Đầu tiên phải kể tới đội bóng Long An của bầu Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF) đã thua sát nút 1-2 khi phải làm khách trên sân Đồng Nai.
Đau ở chỗ, Long An được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đồng thời trong đội hình có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn hẳn nhưng đã bị dẫn bàn từ khá sớm (từ phút thứ 9), để rồi chấp nhận thua chung cuộc. Do đó, đội bóng của bầu Thắng đã để Đồng Nai cắt đứt mạch bất bại tại giải hạng Nhất năm nay.
Mặt khác, cả hai đội bóng của bầu Kiên (Phó Chủ tịch HĐQT VPF) đều đã thua trận khi phải làm khách tại xứ người.
![]() |
Được đánh giá là ƯCV cho suất thăng hạng nhưng ĐTLA (áo sẫm) đang thể hiện sự bất ổn |
CLB bóng đá trẻ Hà Nội thua sát nút 0-1 trên sân An Giang vào chiều thứ Bảy, ở giải hạng Nhất. Đến Chủ nhật, đội bóng “đàn anh” là CLB bóng đá Hà Nội thua đậm đà 1-3 trên đất Thủ Dầu Một tại Super League.
Điều đáng nói, CLB bóng đá Hà Nội dù ghi được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm ( phút thứ 7 của trận đấu ) nhưng vẫn thua chung cuộc.
Thậm chí , bầu Kiên ngoài phải chứng kiến trận thua đáng quên còn phơi bày cho báo chí biết tình trạng lục đục ở đội bóng. Ông bầu tóc bạc đã xuống tận sân nổi cáu với HLV Nguyễn Thành Vinh và các cầu thủ ngay từ khi bóng chưa lăn.
![]() |
Trong khi đó, đội bóng của bầu Đức (áo trắng) cũng vừa phải nhận trái đắng ngay tại Pleiku |
Trong khi điều làm ông Kiên nổi giận không phải vì chuyên môn, mà lại là chuyện hợp đồng. HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Trước trận đấu tôi đăng ký Thành Trung thi đấu nhưng cậu ta không đồng ý. Thành Trung và CLB Hà Nội còn vướng mắc một số điều khoản trong hợp đồng”.
Nhưng đau nhất tại vòng 4 Super League phải kể đến đội bóng của bầu Đức (Phó Chủ tịch HĐQT VPF). Tiếp một Navibank Sài Gòn đang trong cơn khủng hoảng, nhưng HAGL đã phải nhận trận thua “lấm lứng trắng bụng” 0-2 ngay tại Pleiku.
Vẫn biết trong đội hình Navibank Sài Gòn có nhiều sao “ăn cơm tuyển” hơn hẳn HAGL nhưng trước khi bóng lăn, không ai dám nghĩ đội bóng của bầu Đức lại thua theo cái cách lãng xẹt đến như vậy. Bàn thắng đầu tiên của đội khách đến từ một pha bóng ngớ ngẩn của hàng phòng ngự HAGL. Có lẽ đây là món quà xuân mà bầu Đức chẳng mong muốn chút nào.
Phạm Mạnh |
00:00 30/11/-0001