![]() |
| Iraq (trái) đã không thể chặn đứng được bước tiến của đội tuyển Nhật |
Ngược lại, thất bại 0-1 là nỗi thất vọng lớn lao đối với HLV Zico trong ngày trở về Nhật, nơi ông đã có công lớn giúp nước này phát triển nền bóng đá một cách mạnh mẽ. Bởi dù lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng do chấn thương và án treo giò nhưng đội khách vẫn thể hiện được hình ảnh của đội bóng đã không thua ở 2 trận đầu bằng cách nhanh chóng buộc thủ môn Eiji Kawashima phải trổ tài. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng bản lĩnh đã giúp đoàn quân của ông Alberto Zaccheroni tạo đột biến và kiểm soát thế trận khá tốt ở hiệp 2.
Trong khi đó ở bảng A, đội chủ nhà Uzbekistan đã chia điểm với Hàn Quốc sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Khi trận đấu chỉ mới trôi qua được 13 phút, Ki Sung Yueng đã giúp Uzbekistan vươn lên dẫn trước bằng một pha đốt lưới nhà. Đến khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút nữa là khép lại, Kwak Tae Hwi đã kịp san bằng tỷ số 1-1 cho Hàn Quốc. Sang hiệp 2, bàn thắng của Lee Dong Gook ở phút 57 đã giúp Hàn Quốc dẫn lại 2-1. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ cần có 2 phút để ghi bàn gỡ hòa nhờ công của Sanjar Tursunov.
Để hòa trận này, Hàn Quốc đã không còn duy trì được thành tích toàn thắng nhưng họ vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận đấu.















