Vòng 9 V-League 2012: Không có hoa hồng

13:53 Chủ nhật 11/03/2012

Trận hòa gây tranh cãi của K.Kiên Giang trong trận đá sớm khiến cho cuộc chiến giữa Thanh Hóa và V.Hải Phòng càng thêm nóng bỏng. Trong đó, ngày về của ông Hải sẽ không có hoa hồng và nếu thua thêm trận nữa, chiếc ghế của HLV Triệu Quang Hà có thể sẽ “gãy”.

Sau khi cầm hòa nhà vô địch SLNA ngay tại sân Vinh, chiều qua trên sân Chi Lăng, K.Kiên Giang buộc SHB Đà Nẵng phải chia điểm trong một trận cầu tranh cãi. 2 điểm liên tiếp trên sân những đối thủ sừng sỏ đã giúp cho thầy trò HLV Lại Hồng Vân có được 6 điểm và tạm thoát khỏi đáy bảng.

Kết quả ấy khiến cho trận “chung kết ngược” lượt đi giữa Thanh Hóa và V.Hải Phòng vốn đã nóng càng thêm nóng, đã căng lại còn căng hơn. Cả 2 đội hiện đang có cùng 6 điểm. Đội nào thua trận này nhiều khả năng sẽ đội sổ lượt đi và đối mặt với “định mệnh” của V-League là xuống hạng.

Trận đấu tại Thanh Hóa không chỉ là cuộc chạy trốn “định mệnh”. Tâm điểm còn là sự trở về của HLV Lê Thụy Hải. Năm trước, dưới bàn tay của ông Hải, Thanh Hóa đá như lên đồng. Những trận thắng liên tiếp đã đặt đội bóng xứ Thanh vào cái thế vô cùng thuận lợi trong cuộc đua giành huy chương đầu tiên tại V-League.

Gần 2 vạn người dân Thanh Hóa đến sân cổ vũ cho đội nhà trong trận gặp SLNA. Hàng chục xe ca chở những người dân nghèo máu bóng đá từ các huyện miền núi về tiếp sức. Nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có mặt trên khu ghế VIP… Niềm tin, hy vọng vào thành công của người dân Thanh Hóa quá lớn.

Thế nhưng, Thanh Hóa bất ngờ đưa vào sân đội hình không phải mạnh nhất và đã thua SLNA 2-3 trong một trận cầu tai tiếng nhất V-League 2011. Thất vọng, chán nản và đau đớn, NHM xứ Thanh đã trút giận xuống đội nhà mà tâm điểm chính là HLV Lê Thụy Hải. Sự việc căng thẳng đến mức lãnh đạo đội bóng phải tạm đình chỉ chức vụ của ông Hải để hạ nhiệt.

Trận thua đáng ngờ ấy đã xóa sạch những công lao mà HLV Lê Thụy Hải đã làm được với bóng đá Thanh Hóa. Hình ảnh tốt đẹp về ông Hải trong tâm trí NHM xứ Thanh cũng phút chốc trở thành đen tối. Thế cho nên, chuyến trở về Thanh Hóa lần này của HLV Lê Thụy Hải chẳng khác nào đi vào miền đất dữ.

Nỗi đau về mặt tinh thần, cảm giác bị lừa dối của NHM Thanh Hóa có thể sẽ trở lại khi ông Hải có mặt tại Thanh Hóa. Ngòi nổ của cơn giận dữ vốn chưa được tiêu tan sau gần 1 năm qua sẽ cháy nhanh hơn khi trận đấu hiện tại mang tính bước ngoặt cho cả 2 đội bóng, đặc biệt là với chủ nhà Thanh Hóa.

Không có hoa hồng cho ông Hải, ngược lại HLV Triệu Quang Hà của đội chủ nhà cũng đang đối mặt với tương lai bất định. 4 vòng đấu gần đây Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm và đang chết chìm ở khu vực nguy hiểm. Khó khăn chồng chất với đội chủ nhà khi Bật Hiếu vắng mặt, trong khi tiền đạo chủ lực Sunday không sung sức.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất chính là những thông tin tiêu cực về nội bộ đội bóng, trong đó có vấn đề nhiều cầu thủ trong đội không ưa HLV Triệu Quang Hà. Chiếc thẻ đỏ của Bật Hiếu ngay ở những phút đầu tiên trên sân Thống Nhất ở vòng 7 dường như là một minh chứng cho sự “nổi loạn”.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ trong đội không phục cách hành xử của HLV trưởng khi ông Hà luôn xếp Triệu Quang Trung vốn là cháu mình đá chính. Thế cho nên, nếu không thắng trận này, rất có thể lãnh đạo Thanh Hóa buộc phải “trảm” Triệu Quang Hà để lấy lại sự đoàn kết, ổn định như đã có hồi đầu mùa trước khi mọi việc quá muộn.

Đức Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục