![]() |
| Monaco thua Lorient. Ảnh: Internet. |
Mùa này, AS Monaco không có phong độ tốt trên sân nhà. Từ đầu giải, họ chưa hề được tận hưởng hương vị chiến thắng. Và trong cuộc tiếp đón Lorient, thầy trò Leonardo Jarlim tiếp tục chuỗi ngày không biết thắng trên sân nhà. Thất bại trước Lorient với tỷ số 2-3 cho thấy AS Monaco giờ đang trở lại với hình hài đội bóng tầm trung ở Ligue 1.
Trên sân Stade Louis II, khán giả liên tiếp bị dội hai gáo nước lạnh chỉ sau 20 phút bóng lăn khi Didier Ibrahim N'Dong và Benjamin Jeannot ghi bàn giúp Lorient vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đội bóng Công quốc không chấp nhận gục ngã trong những phút còn lại.
Nỗ lực không biết mệt mỏi với nhiều tình huống uy hiếp khung thành Lorient được chuyển hoá thành các bàn thắng do công Almamy Toure và Thomas Lemar sau đó.
Tuy nhiên, Benjamin Moukandjo chính thức nhấn chìm AS Monaco với bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 59. Dù có đến nửa giờ đồng hồ để tìm bàn gỡ, tuy nhiên Monaco đã không thể tái diễn kịch bản như từng làm được trong trận. Ở một trận đấu khác, Marseille trên sân nhà cầm hoà 1-1 trước Lyon trong thế phải chơi với 10 người suốt 45 phút trong hiệp 2.
Ngay phút 25, tiền đạo Alexandre Lacazette thực hiện thành công quả 11 mét mang về bàn mở tỷ số cho Lyon. Trước khi hiệp 1 khép lại, Marseille gặp bất lợi về quân số khi Romain Alessandrini nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Tuy nhiên, Karim Rekik đã giành lại 1 điểm cho chủ nhà Marseille với bàn thắng quý hơn vàng ở phút 69.
![]() |
| BXH Ligue 1. Ảnh: BongDa.com.vn |
















