Vòng 6 Ligue 1: Giằng xé trên đỉnh Olympus

18:11 Thứ hai 23/09/2013

Cuộc thư hùng giữa PSG và Monaco đã diễn ra đúng với sự kỳ vọng của nhiều người. Hai CLB đã cho thấy vì sao họ là ứng cử viên lớn nhất trong cuộc đua tới chức vô địch mùa này.

Vòng đấu này, những người hâm mộ bóng đá Pháp đã được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa PSG và Monaco. Đó là cuộc chiến của hai đội bóng có thực lực nhất Ligue 1 ở thời điểm hiện tại và cũng là trận đấu đáng xem nhất từ đầu mùa.

PSG, sau quãng thời gian chìm đắm trong thất vọng, đã chứng minh được đẳng cấp đúng thời điểm. Công bằng mà nói, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn tỏ ra nhỉnh hơn so với “gã nhà giàu” mới nổi Monaco (cả về thế trận, lẫn cơ hội).

Tính ra, một mình chân sút Ibra đã có ít nhất 2 cơ hội mười mươi đã có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bên cạnh đó những Cavani, Lavezzi, Lucas đều đã có dịp thử sức trước khung thành Subasic.

Đó là điều đáng mừng với thày trò L.Blanc. Tuy vậy, chưa hẳn những CĐV PSG đã yên tâm về đội bóng con cưng. Vẫn còn đó “điểm đen” mang tên Cavani. Hầu như trong cả trận đấu, El Matador đã “im thin thít, lặn mất tăm” và chỉ có đúng 1 cơ hội (đối mặt với Subasic). Tuy nhiên, trong thời khắc quyết định đó, bản năng sát thủ của Cavani lại biến mất.

Chân sút người Uruguay chỉ được chấm 5 điểm và là cầu thủ tệ nhất nhất trận. Đó tiếp tục là bước lùi của một trong những “sát thủ” nguy hiểm hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, dù không được đánh giá cao bằng PSG nhưng Monaco lại cho thấy sự tinh quái. Họ không chủ động đôi công với đối phương mà lựa chọn giải pháp phòng ngự phản công đầy hiệu quả. “Chất” Italia của Ranieri đã giúp đội bóng xứ Công quốc tạo nên thế trận vô cùng hợp lý.

Những pha phản công sắc bén, dựa trên tốc độ của Carrasco và Ocampos luôn là thứ vũ khí nguy hiểm của Monaco. Bên cạnh đó là Falcao đầy nguy hiểm trên hàng công. Tiền đạo người Colombia đã chứng minh được mọi tố chất của mình với pha chạy chỗ thông minh, dứt điểm rất nhanh, hạ gục Sirigu ở phút 20.

Có thể ví cuộc chiến giữa PSG-Monaco như màn tỷ thí giữa nước và lửa, của hai ứng cử viên vô địch hàng đầu bóng đá Pháp ở thời điểm này. Cuộc so tài trên đỉnh Olympus giữa hai “mãnh hổ” đã kết thúc bất phân thắng bại nhưng chắc chắn, cuộc đua ở phía trước sẽ diễn ra rất hấp dẫn.

Có lẽ, cú sốc lớn nhất ở vòng đấu này thuộc về thất bại của Saint-Étienne ngay trên sân nhà trước đội đang đứng áp chót Toulouse. Chính cú ngã ngựa của “Quỷ xanh” đã tạo điều kiện cho PSG, Monaco độc chiếm hai vị trí dẫn đầu trên BXH. Đội bóng mạnh khác là Marseille cũng gây thất vọng lớn khi để Bastia cầm chân với tỷ số hòa 0-0.

Minh Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục