"Rafael Nadal chơi ở Roland Garros không hề giống như Australian Open, Wimbledon hay các giải đấu khác. Dù phong độ thất thường đến mấy, thì anh ấy vẫn là tay vợt khó đánh bại nhất trên đất Paris". Roger Federer nói trước thềm Grand Slam thứ 2.
Cho đến nay, khi Nadal đã đi tới vòng 4 thì người ta mới thấy nhận định của Federer là hoàn toàn đúng. Dù gặp khó khăn ở một vài thời điểm, song Nadal đã thể hiện ưu thế của một tay vợt "chiếu trên" và chưa để thua bất cứ set đấu nào.
Hiện "vua đất nện" còn cách trận chung kết đúng 3 thử thách nữa, và 1 trong số đó chính là Dusan Lajovic - người anh sẽ chạm trán tại vòng 4 tới đây.
![]() |
Cửa vào tứ kết đang rộng mở với Nadal. |
Lajovic sinh năm 1990, là đồng hương của đương kim số 2 thế giới Novak Djokovic và hiện đang xếp hạng 83 thế giới. So với đàn anh, thành tích của Lajovic khá khiêm tốn khi mới chỉ chơi đúng 31 trận chuyên nghiệp: thắng 10 và thua đến 21 trận.
Ở các Grand Slam, Lajovic thậm chí còn chưa vào nổi vòng đấu chính Wimbledon và Mỹ mở rộng. Việc lọt vào vòng 4 Roland Garros 2014 cũng chính là thành tích đáng nể nhất mà tay vợt 23 tuổi này từng làm được trong sự nghiệp.
Nếu hiện thực hóa được mục tiêu hạ Nadal, Lajovic sẽ trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất kể từ Olivier Mutis (hạng 113 thế giới) đánh bại Nadal tại giải Palermo năm 2004.
Là người duy nhất còn thi đấu thắng Nadal 4 trận trên sân đất nện, Novak Djokovic vui mừng ra mặt và không ngần ngại làm quân sư trước trận cho đàn em.
“Cậu ấy như em trai của tôi và tôi biết Dusan có đủ tài năng để vươn tới đỉnh cao. Tôi vui mừng vì quần vợt Serbia có thêm những ngôi sao mới và không có gì tuyệt vời hơn nếu chứng minh điều đó tại giải Grand Slam. Hôm qua tôi đã nói chuyện với cậu ấy và hôm nay là lúc Dusan chứng minh trên sân đấu. Ai cũng biết Nadal thống trị mặt sân này như thế nào. Và tôi chúc cậu ấy sẽ bước vào trận đấu và làm hết sức mình.”
Dù không ít người kỳ vọng vào một tay vợt nào đó có thể tạo nên "địa chấn" với Nadal, song sẽ thật khó nếu đó là Lajovic. Bởi đẳng cấp giữa số 1 thế giới và một tay vợt ngoài top 80 là một khoảng cách cực kỳ khó san lấp. Huống hồ, Roland Garros lại là hoành thánh của Rafa trong gần 10 năm qua.