Vòng 3 Cúp Italia: Thành Genova bại trận bẽ mặt

12:21 Thứ hai 20/08/2012

Cuối tuần qua, vòng 3 Cúp Italia đã diễn ra đồng loạt với 16 trận đấu, trong đó 12 trận có sự tham dự của các đại diện Serie A (9 đội đứng từ thứ 9 đến 17 mùa trước và 3 đội mới lên hạng). Kết quả, Sampdoria và Genoa cùng thất bại muối mặt trước các đối thủ hạng dưới, tạo nên cú sốc đầu tiên của giải mùa này.

Cách đây 3 năm, Sampdoria từng lọt vào tới trận chung kết Cúp Italia 2009, sau khi đánh bại "chúa tể" Inter ở bán kết, và chỉ để thua Lazio một cách đáng tiếc trong trận đấu cuối cùng. Thế mà, đội bóng này đã phải dừng bước ngay từ vòng "gửi xe" ở giải năm nay sau khi thua Juve Stabia, đội mới thăng hạng lên Serie B mùa này, trên chấm luân lưu. Tiền đạo tân binh Maxi Lopez tưởng đã đem đến chiến thắng khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 82, nhưng cũng chính anh làm hỏng màn ra mắt của mình khi sút hỏng quả luân lưu quyết định khiến Sampdoria thua trận 4-5 ở loạt đấu súng (Danilevicius gỡ 1-1 ở phút 91). HLV Ciro Ferrara mô tả thất bại này là một cú ngã đau đớn và hy vọng sẽ kịp thời khắc phục được các nhược điểm trước ngày Sampdoria chính thức tái xuất Serie A (gặp Milan tại vòng 1).

HLV Ciro Ferrara ra mắt Sampdoria bằng một thất bại muối mặt- Ảnh Getty

Không chỉ Samp, đại diện còn lại của thành phố Genova là Genoa cũng rời cuộc chơi từ ngay "ải" đầu tiên theo cách tương tự, thua Verona 2-5 ở loạt đá luân lưu sau khi hòa 1-1 ở 120 phút chính thức. Genoa thậm chí được chơi sân nhà và đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Mặc dù Genoa chưa bao giờ có tham vọng đi sâu tại Cúp Italia, cũng như Sampdoria sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu trụ hạng mùa này, thì cách họ thua các đối thủ tiểu nhược ngay khi vừa nhập cuộc là hết sức phản cảm.

Trong khi đó, tất cả các đại diện Serie A còn lại (trừ Siena đá rạng sáng nay) đều đã có vé đi tiếp vào vòng 4. Palermo thắng dễ Cremonese 3-1 với cú đúp của đội trưởng Miccoli. Fiorentina nhẹ nhàng vượt qua Novara 2-0 trong trận ra mắt chính thức của tân HLV Vincenzo Montella, với hai bàn của Ljajic và Pasqual. Atalanta đánh bại Padova 2-0, Chievo hạ Ascoli tới 4-0, Torino thắng Lecce 4-2 trong khi Pescara cũng khởi đầu mùa giải suôn sẻ bằng thắng lợi 1-0 trước Carpi.

Tại vòng 4 (đá ngày 28/11/2012), cặp đấu đáng chú ý nhất là giữa Fiorentina và Juve Stabia, đội vừa đánh bại Sampdoria. Phải tới vòng 5 (tức vòng 1/8) mới có sự góp mặt của các tên tuổi quen thuộc, những đội thuộc top 8 đội đầu bảng Serie A mùa trước. Theo kết quả bốc thăm chia nhánh Cúp Italia mùa này, đương kim vô địch Napoli có thể sẽ đụng Inter ở tứ kết, trong khi cặp Milan - Juventus (bán kết mùa trước) cũng hứa hẹn sẽ tái hiện ở vòng tứ kết.

V.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục