Trước vòng đấu áp chót này diễn ra, Thanh Hóa đã có được 32 điểm và xếp ở vị trí 9, dù còn 2 trận đấu nữa nhưng có thể nói mùa giải đã kết thúc với đội bóng xứ Thanh bởi họ chẳng còn mục tiêu để phấn đấu. Mục tiêu trụ hạng của đội bóng này đã được hoàn thành, trong khi đó cho dù có quyết tâm đá thắng cả hai trận đấu cuối thì Thanh Hóa cũng vẫn còn cách rất xa nhóm đầu.
Hoàn cảnh của K. Khánh Hòa lại khác hẳn, trước khi vòng áp chót diễn ra thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng ở vị trí thứ 11 (26 điểm), nhưng chỉ hơn vị trí áp chót bảng xếp hạng của TĐCS Đồng Tháp có 2 điểm. Điều đó nghĩa là nếu không có chiến thắng K. Khánh Hòa sẽ có thể rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” và xa hơn là chia tay giải VĐQG.
Nhìn về lý thuyết khả năng thắng của K. Khánh Hòa trên sân Thanh Hóa là hoàn toàn có thể xẩy ra, bởi đội chủ nhà sẽ chơi không thực sự quyết tâm trong việc kiếm tìm chiến thắng. Tuy nhiên, việc đó còn phụ thuộc vào màn trình diễn của các cầu thủ đội khách, vì dù sao trên sân nhà, trước hàng nghìn khán giả đến cổ vũ thì khó có chuyện Thanh Hóa “sẽ buông”.
Thực tế các cầu thủ Thanh Hóa đã nhập cuộc khá bình tĩnh, việc không nhất thiết phải giành 3 điểm đã khiến đội chủ nhà nhập cuộc khá chậm dãi. Bên kia chiến tuyến, mặc dù không phải đối mặt với nhiều sức ép dồn dập từ phía Thanh Hóa, tuy nhiên K. Khánh Hòa cũng không cho thấy được một đội bóng có khát vọng giành chiến thắng của một kẻ bị dồn vào chân tường.
Dần theo thời gian của hiệp 1, Thanh Hóa đã tạo được một vài cơ hội trước cầu môn của Văn Hạnh, tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự sắc nét cần thiết để mở được tỷ số của trận đấu. Những đường triển khai tấn công của đội khách chưa thật đa, chúng thường xuyên bị hàng thủ của Thanh Hóa bẻ gẫy, hoặc chưa đủ độ khó để hạ gục thủ thành Vĩnh Lợi
Khi một đội quyết tâm thắng không lớn, một đội muốn thắng nhưng không thể biến ước muốn thành hành động thì những diễn biến tại SVĐ Thanh Hóa tương đối nhạt nhòa và có phần khiến khán giả đôi chút thất vọng. Và điều đó khiến cho hiệp đấu thứ nhất kết thúc mà không có đội bóng nào ghi được bàn thắng.
Ngay khi bước vào hiệp 2, Thanh Hóa đã bất ngờ mở được tỷ số bằng pha lập công của Gilmar. Bị đối thủ dẫn trước K. Khánh Hòa mới cảm nhận được khả năng thất bại và tụt sâu xuống phía cuối bảng, bởi trong trận đấu cùng giờ TĐCS Đồng Tháp đang dẫn trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.
Việc cảm nhận được thất bại khiến K. Khánh Hòa đẩy cao đội hình và chơi quyết tâm hơn. Lối chơi của K. Khánh Hòa đa dạng hơn và họ nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 55 nhờ pha lập công của José Parreira. Chính bàn thắng gỡ hòa 1-1 đã khiến các cầu thủ đội khách trở nên hưng phấn.
Tiếp tục lối chơi tấn công có phần lấn lướt trước đội chủ nhà, K. Khánh Hòa đã ghi có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 64, người ghi bàn là tiền vệ Tấn Tài. Giờ đây thế trận đã đảo chiều, nếu tiếp tục duy trì được sức ép và giành chiến thắng, cửa để K. Khánh Hòa trụ hạng sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Nửa cuối hiệp 2 vẫn là một K. Khánh Hòa chơi rất quyết tâm, trong khi đó đối với Thanh Hóa, đội bóng này cũng không thật quyết tâm trong việc cố gắng chơi máu lửa với đối phương để kiếm tìm bàn thắng để gỡ hòa. Chính điều đó đã giúp cho đội khách có được dễ thở trong quãng thời gian còn lại của trận đấu và thở phào khi vẫn bảo toàn được chiến thắng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Võ Minh Trí.
Hoàn cảnh của K. Khánh Hòa lại khác hẳn, trước khi vòng áp chót diễn ra thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng ở vị trí thứ 11 (26 điểm), nhưng chỉ hơn vị trí áp chót bảng xếp hạng của TĐCS Đồng Tháp có 2 điểm. Điều đó nghĩa là nếu không có chiến thắng K. Khánh Hòa sẽ có thể rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” và xa hơn là chia tay giải VĐQG.
Nhìn về lý thuyết khả năng thắng của K. Khánh Hòa trên sân Thanh Hóa là hoàn toàn có thể xẩy ra, bởi đội chủ nhà sẽ chơi không thực sự quyết tâm trong việc kiếm tìm chiến thắng. Tuy nhiên, việc đó còn phụ thuộc vào màn trình diễn của các cầu thủ đội khách, vì dù sao trên sân nhà, trước hàng nghìn khán giả đến cổ vũ thì khó có chuyện Thanh Hóa “sẽ buông”.
![]() |
Thực tế các cầu thủ Thanh Hóa đã nhập cuộc khá bình tĩnh, việc không nhất thiết phải giành 3 điểm đã khiến đội chủ nhà nhập cuộc khá chậm dãi. Bên kia chiến tuyến, mặc dù không phải đối mặt với nhiều sức ép dồn dập từ phía Thanh Hóa, tuy nhiên K. Khánh Hòa cũng không cho thấy được một đội bóng có khát vọng giành chiến thắng của một kẻ bị dồn vào chân tường.
Dần theo thời gian của hiệp 1, Thanh Hóa đã tạo được một vài cơ hội trước cầu môn của Văn Hạnh, tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự sắc nét cần thiết để mở được tỷ số của trận đấu. Những đường triển khai tấn công của đội khách chưa thật đa, chúng thường xuyên bị hàng thủ của Thanh Hóa bẻ gẫy, hoặc chưa đủ độ khó để hạ gục thủ thành Vĩnh Lợi
Khi một đội quyết tâm thắng không lớn, một đội muốn thắng nhưng không thể biến ước muốn thành hành động thì những diễn biến tại SVĐ Thanh Hóa tương đối nhạt nhòa và có phần khiến khán giả đôi chút thất vọng. Và điều đó khiến cho hiệp đấu thứ nhất kết thúc mà không có đội bóng nào ghi được bàn thắng.
Ngay khi bước vào hiệp 2, Thanh Hóa đã bất ngờ mở được tỷ số bằng pha lập công của Gilmar. Bị đối thủ dẫn trước K. Khánh Hòa mới cảm nhận được khả năng thất bại và tụt sâu xuống phía cuối bảng, bởi trong trận đấu cùng giờ TĐCS Đồng Tháp đang dẫn trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.
Việc cảm nhận được thất bại khiến K. Khánh Hòa đẩy cao đội hình và chơi quyết tâm hơn. Lối chơi của K. Khánh Hòa đa dạng hơn và họ nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 55 nhờ pha lập công của José Parreira. Chính bàn thắng gỡ hòa 1-1 đã khiến các cầu thủ đội khách trở nên hưng phấn.
Tiếp tục lối chơi tấn công có phần lấn lướt trước đội chủ nhà, K. Khánh Hòa đã ghi có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 64, người ghi bàn là tiền vệ Tấn Tài. Giờ đây thế trận đã đảo chiều, nếu tiếp tục duy trì được sức ép và giành chiến thắng, cửa để K. Khánh Hòa trụ hạng sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Nửa cuối hiệp 2 vẫn là một K. Khánh Hòa chơi rất quyết tâm, trong khi đó đối với Thanh Hóa, đội bóng này cũng không thật quyết tâm trong việc cố gắng chơi máu lửa với đối phương để kiếm tìm bàn thắng để gỡ hòa. Chính điều đó đã giúp cho đội khách có được dễ thở trong quãng thời gian còn lại của trận đấu và thở phào khi vẫn bảo toàn được chiến thắng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Võ Minh Trí.
Phù Sa |
00:00 30/11/-0001