Vòng 22 đã chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các đội bóng của thành Manchester và các CLB của thủ đô London. Những trận cầu kịch tính và hấp dẫn đã diễn ra, để rồi cuộc đua đến chức vô địch giờ đây dường như chỉ còn là cuộc đua giữa Man xanh và Man đỏ.
Trên sân nhà Etihad, dù vẫn thiếu vắng anh em nhà Toure vì CAN 2012, nhưng Man xanh với lực lượng hùng hậu thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình trước đối thủ cạnh tranh đến ngôi vô địch Tottenham. Đây là một trận đấu cực kì hấp dẫn và kịch tính bởi 2 đội đã cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số cực kì ngoạn mục. Ưu thế sân nhà đã giúp Man City dẫn trước 2-0 nhưng Tottenham không dễ buông xuôi với 2 bàn liên tiếp đáp trả để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, pha đá 11m thành công của Balotelli mới đem về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho The Citizens.
Ngay sau đó tại Emirates, Arsenal rất muốn báo thù trận thua kinh hoàng 8-2 trước MU, nhưng cuối cùng nợ lại chồng thêm nợ. Các nhà ĐKVĐ MU là đội mở tỉ số trước nhờ công của Valencia và Persie san bằng tỉ số 1-1, nhưng cuối cùng Quỷ đỏ thành Manchester vẫn giành chiến thắng xứng đáng với pha ấn định tỉ số của tiền đạo trẻ Welbeck.
Như vậy với chiến thắng của 2 đội bóng thành Manchester trước 2 CLB của thủ đô London, khoảng cách trên BXH đã được nới rộng ra đáng kể. Man xanh vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 54 điểm, hơn đại kình địch cùng thành phố Man đỏ 3 điểm. Trong khi đó Tottenham đã bị tụt lại với khoảng cách 5 điểm so với MU (46 điểm). Với khoảng cách tương đối lớn như vậy cùng cách biệt về trình độ, sẽ thật khó để Spurs san bằng cách biệt trong phần còn lại của mùa giải.
Thành London còn có một vòng đấu đáng buồn hơn đó việc Chelsea tiếp tục thể hiện một phong độ thất thường. Trước một Norwich thi đấu cực kì quả cảm và chặt chẽ, The Blues đành chấp nhận kết quả không bàn thắng. Trận hòa này tuy không khiến thầy trò Boas đánh mất vị trí thứ 4 nhưng với khoảng cách 13 điểm so với đội đầu bảng Man xanh, Chelsea coi như đã chấm dứt cuộc đua đến chức vô địch.
Một đại gia khác gây thất vọng đó là Liverpool. Làm khách trên sân của đội bóng đang cầm đèn đỏ như Bolton nhưng The Kop lại thi đấu rất nhạt nhòa. Sự lỏng lẻo nơi hàng thủ và kém duyên nơi hàng công đã khiến Quỷ đỏ vùng Merseyside phơi áo 3-1, qua đó khiến cho giấc mơ lọt vào top 4 ngày càng trở nên xa vời. Có lẽ, mục tiêu được dự Europa League sẽ là thiết thực hơn với Liverpool sau những gì mà thầy trò HLV Dalglish đã thể hiện.
Trên sân nhà Etihad, dù vẫn thiếu vắng anh em nhà Toure vì CAN 2012, nhưng Man xanh với lực lượng hùng hậu thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình trước đối thủ cạnh tranh đến ngôi vô địch Tottenham. Đây là một trận đấu cực kì hấp dẫn và kịch tính bởi 2 đội đã cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số cực kì ngoạn mục. Ưu thế sân nhà đã giúp Man City dẫn trước 2-0 nhưng Tottenham không dễ buông xuôi với 2 bàn liên tiếp đáp trả để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, pha đá 11m thành công của Balotelli mới đem về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho The Citizens.
![]() |
Man City có chiến thắng đầy kịch tính trước Tottenham |
Ngay sau đó tại Emirates, Arsenal rất muốn báo thù trận thua kinh hoàng 8-2 trước MU, nhưng cuối cùng nợ lại chồng thêm nợ. Các nhà ĐKVĐ MU là đội mở tỉ số trước nhờ công của Valencia và Persie san bằng tỉ số 1-1, nhưng cuối cùng Quỷ đỏ thành Manchester vẫn giành chiến thắng xứng đáng với pha ấn định tỉ số của tiền đạo trẻ Welbeck.
Như vậy với chiến thắng của 2 đội bóng thành Manchester trước 2 CLB của thủ đô London, khoảng cách trên BXH đã được nới rộng ra đáng kể. Man xanh vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 54 điểm, hơn đại kình địch cùng thành phố Man đỏ 3 điểm. Trong khi đó Tottenham đã bị tụt lại với khoảng cách 5 điểm so với MU (46 điểm). Với khoảng cách tương đối lớn như vậy cùng cách biệt về trình độ, sẽ thật khó để Spurs san bằng cách biệt trong phần còn lại của mùa giải.
![]() |
Chelsea tiếp tục gây thất vọng |
Thành London còn có một vòng đấu đáng buồn hơn đó việc Chelsea tiếp tục thể hiện một phong độ thất thường. Trước một Norwich thi đấu cực kì quả cảm và chặt chẽ, The Blues đành chấp nhận kết quả không bàn thắng. Trận hòa này tuy không khiến thầy trò Boas đánh mất vị trí thứ 4 nhưng với khoảng cách 13 điểm so với đội đầu bảng Man xanh, Chelsea coi như đã chấm dứt cuộc đua đến chức vô địch.
Một đại gia khác gây thất vọng đó là Liverpool. Làm khách trên sân của đội bóng đang cầm đèn đỏ như Bolton nhưng The Kop lại thi đấu rất nhạt nhòa. Sự lỏng lẻo nơi hàng thủ và kém duyên nơi hàng công đã khiến Quỷ đỏ vùng Merseyside phơi áo 3-1, qua đó khiến cho giấc mơ lọt vào top 4 ngày càng trở nên xa vời. Có lẽ, mục tiêu được dự Europa League sẽ là thiết thực hơn với Liverpool sau những gì mà thầy trò HLV Dalglish đã thể hiện.
Zoro |
00:00 30/11/-0001