Vòng 2 V-League 2016: Tiếc cho HAGL

15:35 Thứ hai 29/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - V-League 2015, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của HLV Guillaume Graechen đang sống trong những ngày khó khăn vì những trận đấu không thắng. Đội bóng phố Núi với dàn cầu thủ trẻ đang dần nếm mùi khắc nghiệt của V-League. Thế nhưng, trên sân Pleiku năm ấy, HAGL đã đánh bại SHB. Đà Nẵng với tỷ số tối thiểu và níu giữ hy vọng về một mùa giải không quá tồi.

V-League 2016, tình hình của HAGL chưa đến nỗi quá bi đát bởi họ vừa trải qua trận đấu đáng ngạc nhiên bằng trận thắng đến 5 bàn không gỡ trước tân binh Hà Nội. Cũng với dàn cầu thủ trẻ ấy và được tăng cường một vài nhân tố vừa đủ, HAGL đang cố gắng quên rằng trong đội hình của họ không có 3 quân bài chủ lực. Nhân sự đó lại rất hừng hực khí thế để đón tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng 2 V-League.

HAGL có trận thua đáng tiếc trên sân nhà. Ảnh: Internet.

SHB Đà Nẵng cũng không phải dạng vừa. Đó là đội bóng rất già rơ và cũng vừa thắng hoành tráng ở vòng 1 V-League như HAGL. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức rất tôn trọng độ chủ nhà dù rằng họ đã từng thắng HAGL ở những giải giao hữu trước đó. Sự tôn trọng của đội bóng sông Hàn được thể hiện bằng đội hình đồng đều, cự ly vừa đủ và cẩn trọng trong từng mảng miếng.

Sự cẩn trọng của SHB. Đà Nẵng quả không thừa bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn bố trí nhân sự khá tốt với các vị trí như đã được ướm sẵn để đón tiếp đội khách. HAGL không tấn công dồn dập bởi họ biết rằng đó sẽ là lúc “mở cửa đón khách đầy long trọng.” Ngược lại, lối chơi phòng ngự phản công cùng với sự nhuần nhuyễn phối hợp từng mảng miếng được HAGL triển khai khá tốt.

Tiếc là, trụ cột Dương Văn Pho phải rời sân từ khá sớm vì chấn thương. Có thể nói rằng, việc gọi Dương Văn Pho trở về HAGL là một trong những quyết định rất hợp lý của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Có một trung vệ hiểu đội bóng và đầy kinh nghiệm như Dương Văn Pho, HLV Nguyễn Quốc Tuấn dễ dàng triển khai thế trận phòng ngự của mình hơn. Và các cầu thủ trẻ cũng khá an tâm với người đàn anh này.

Điều tiếc thứ 2 là Osmar Moreira. Việc tân binh này cũng sớm rời sân đã khiến HAGL khó khăn trong triển khai thế trận phòng ngự phả công. Không có Osmar Moreira, HAGL đương nhiên thiếu hẳn sự bất ngờ trong các tình huống phất bóng bất ngờ từ phía sau. Và Văn Toàn, rõ ràng phải bung sức nhiều hơn trên hàng công của HAGL mà không có sự trợ giúp chất lượng. Dù sau lưng Văn Toàn còn có Minh Vương nhưng cầu thủ này đã có một trận đấu vô duyên.

Cuối cùng, điều đáng tiếc nhất chính là HAGL không xứng đáng phải thua trong trận đấu trước SHB Đà Nẵng. Vì sao? Theo năm tháng, HAGL đang dần dần trưởng thành hơn với dàn cầu thủ trẻ. Masaaki Ideguchi, một tân binh khác của HAGL đang hòa nhập khá tốt và trở thành buồng phổi của đội bóng phố Núi. Dường như mọi tình huống phân phối bóng đều qua chân cầu thủ người Nhật Bản này.

Và, Văn Toàn, những ngày không Công Phượng lại chơi rất nỗ lực và hay. Phải nói rằng, việc SHB Đà Nẵng liên tục cảnh giác và không đẩy cao đội hình cũng chính vì HAGL có Văn Toàn quá khéo léo và đầy năng lượng. Vì những lẽ đó, cùng với sự thiếu khéo léo của trọng tài đã phần nào đó khiến HAGL có một buổi chiều buồn trên Pleiku, nơi họ đã không thua trong 1 năm nay. Âu cũng là bóng đá vậy!

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

15:05 29/02/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục