Vòng 2 : Không có bất ngờ

13:05 Thứ hai 03/09/2012

Cả hai trận đấu sớm của vòng 2 đều cho ra kết quả không nằm ngoài dự đoán: AC Milan thắng chủ nhà Bologna 3-1, còn Torino hạ Pescara 3-0 trong cuộc hội ngộ giữa hai đội bóng từng là đối thủ của nhau ở Serie B mùa trước. Như thế, Milan đã có được 3 điểm đầu tiên trong mùa này, tương tự Torino, đội bóng lẽ ra đã có thông số tốt hơn nếu không bị trừ một điểm ở Serie A mùa này. Ngược lại, cả Bologna lẫn Pescara đều chưa có điểm nào sau 2 trận đầu toàn thua.

Một trong ba bàn thắng của Giampaolo Pazzini cho AC Milan

Tuy nhiên, cách thua của Bologna và Pescara lại không như nhau. Trên sân nhà Renato Dall’Ara, Bologna đã rớt lại phía sau từ phút 16, khi Pazzini thực hiện thành công quả phạt đền cho Milan, sau khi chính tân binh này bị Cherubin kéo ngã trong khu vực 16m50. Thế nhưng, theo các CĐV Bologna đứng gần đó, người phạm lỗi kéo áo lẽ ra phải là Pazzini, nhưng trợ lý trọng tài đứng sau cầu môn đã không theo kịp tình huống này.

Dù vậy, 3 phút trước lúc hiệp 1 khép lại, Bologna đã kịp gỡ hòa 1-1 khi Diamanti lừa được thủ môn Abbiati trên chấm phạt đền, sau khi chính anh bị Nocerino phạm lỗi ngáng chân trong khu vực 16m50 của đội khách. Sau thời điểm ấy, hai đội chơi khá ngang ngửa và đều tạo được những tình huống sóng gió trước khung thành của đối phương.

Thế nhưng, đúng vào lúc người xem tin rằng Milan có thể sẽ lại mất điểm thì Bologna đã tặng cho đối phương một bàn thắng quý giá: trong một pha lao ra đón cú tạt bóng của Antonini, thủ môn Agliardi đã va phải một đồng đội nên để bóng vuột khỏi tay rơi ngay vào chân Pazzini. Tân binh của Milan đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 của mình cho đội bóng mới. Đến lúc này, cục diện trận đấu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Bologna, nên bàn thắng giúp Pazzini hoàn tất cú hat-trick ở phút 85 chỉ có ý nghĩa tôn vinh anh hơn là đảm bảo chiến thắng cho Milan, khi tiền đạo này kịp đánh gót làm bóng đổi hướng đi vào lưới sau cú sút xa của Nocerino.

Tại Turin, diễn biến đơn giản hơn nhiều, dù cũng có tình huống gây tranh cãi làm giảm uy tín của đội ngũ trọng tài. Từ cú chọc khe của Sgrigna ở phút 28, Bianchi thoát xuống và bị Terlizzi đốn ngã quá rõ trong khu vực 16m50 của Pescara. Thẻ đỏ cho trung vệ của đội khách và quả phạt đền cho đội chủ nhà là điều hiển nhiên. Thế nhưng, trên chấm phạt đền, Bianchi đã sút bóng thẳng vào giữa khung thành, nên thủ môn 19 tuổi Perin đã cản phá được.

Dù vậy, Torino chỉ phải đợi thêm 6 phút để có bàn mở tỷ số. Lần này, người khởi xướng là Bianchi với cú đánh đầu dọn cỗ, còn Sgrigna là người kết thúc với pha dứt điểm cận thành hạ Perin để ghi bàn ngay trong lần đầu ra mắt ở Serie A. Với ưu thế hơn người cùng lợi thế dẫn bàn, Torino tiếp tục kiểm soát thế trận và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 59 do công của Brighi. Thế nhưng, trong tình huống này, các CĐV của Pescara có lý do để phản đối vì trước lúc thực hiện đường chuyền quyết định, Sgrigna đã rơi vào bẫy việt vị của đội khách. Dù vậy, không có gì bàn cãi khi Bianchi rốt cuộc đã có được bàn thắng cho riêng mình ở phút 63, vì đó là một cú đánh đầu cực mạnh không cho Perin bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Kết quả ngày 2/9

Torino - Pescara: 3-0
Bologna - AC Milan: 1-3

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục