Vòng 19 V-League 2012: “Cựu vương” SHB Đà Nẵng giành lại ngôi đầu?

08:25 Thứ bảy 26/05/2012

Ở vòng đấu này, Hà Nội T&T trải qua chuyến làm khách ẩn chứa nhiều rủi ro trên sân “ngựa ô” Thanh Hóa, đó là cơ hội rất thuận lợi để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nuôi hy vọng giành lại ngôi đầu nếu vượt qua “thiếu gia” Sài Gòn XT tại Chi Lăng.

Tân “thuyền trưởng” đội tuyển đối mặt khó khăn

Với HLV Phan Thanh Hùng, được nắm giữ chiếc “ghế nóng” đội tuyển là vinh dự lớn, một sự ghi nhận xứng đáng vể năng lực sau nhiều năm miệt mài cống hiến trên cương vị “phó tướng”. Tuy nhiên, niềm vui đến với ông thầy người Đà Nẵng lại chẳng trọn vẹn khi ở đấu trường V-League, Hà Nội T&T đã để thua 2 trận liên tiếp.

Từ vị thế “vô đối”, đội bóng thủ đô để nhóm đối thủ bám đuổi thu hẹp tối đa khoảng cách điểm số và đang đứng trước nguy cơ bị mất “ngôi” bất cứ lúc nào. Tính đến trước vòng 19, Hà Nội T&T chỉ còn hơn đội bóng cùng nhà SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm, nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đội bóng xứ Thanh có nhiều cơ hội vượt qua Hà Nội T&T - Ảnh: Gia Hưng

Chuỗi thành tích nghèo nàn ấy đang tạo ra sức ép nặng nề trên đôi chân các cầu thủ Hà Nội T&T. Muốn bảo toàn chút lợi thế ít ỏi, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải gồng lên chiến đấu để giành cho được 3 điểm trọn vẹn trước chủ nhà Thanh Hóa, một nhiệm vụ chẳng dễ khi đội bóng xứ Thanh đang thi đấu thăng hoa.

Sau nhiều năm lận đận, đây là lần đầu tiên “người cũ” Quang Hà khiến cho ông chủ cũ cảm thấy lo lắng. Với những đắng cay từng trải qua, “tướng trẻ” Quang Hà đang rất muốn chứng tỏ năng lực cầm quân trước bầu Hiển và nhóm học trò từng “bất phục” khi ông tại vị năm 2009.

Đây là trận đấu Hà Nội T&T thiếu vắng Văn Quyết, một cầu thủ có khả năng bùng nổ mạnh mẽ vào những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ở phần sân đối diện, đội bóng xứ Thanh vẫn có sự phục vụ của dàn cầu thủ tốt nhất và lại nhận được sự yểm trợ từ hàng vạn khán giả. Phải thi đấu trong hoàn cảnh bất lợi nhiều mặt, đích phấn đấu phù hợp nhất với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có lẽ là tỷ số hòa.

Thất bại đáng tiếc trước SHB Đà Nẵng (vòng 18) đang đẩy V. Hải Phòng lùi về rất gần giải hạng Nhất. Với tình cảnh rệu rã như hiện nay, sẽ rất khó cho đội bóng đất cảng giành được 1 điểm, cho dù được thi đấu trên “chảo lửa” Lạch Tray.

“Chung kết” trên sân Chi Lăng

Lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi “vương” đang tạm nghiêng về Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn XT. Trận SHB Đà Nẵng - Sài Gòn XT trên sân Chi Lăng chiều 27/5 có thể xem như trận “chung kết”, bởi kết quả trận đấu sẽ tạo ra tác động trực tiếp đến tham vọng của chủ và khách.

Cơ hội giành lại ngôi đầu đang vẫy chào SHB Đà Nẵng - Ảnh: Gia Hưng

“Thiếu gia” Sài Gòn XT là đội bóng gồm tập hợp nhiều ngôi sao nội - ngoại, có thể tung vào sân cùng lúc 7 ngoại binh (4 nhập tịch). Tuy nhiên, những lợi thế đối đủ đang nắm giữ chẳng khiến đội chủ sân run sợ, bởi SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá cao hơn ở chất lượng đội hình. Cơ hội giành chiến thắng đã rộng mở cho đội chủ nhà, vấn đề là các chân sút sẽ tận dụng thế nào để đạt hiệu quả cao nhất mà thôi.

Sau trận hòa tẻ nhạt trước Sài Gòn XT (vòng 18), SL Nghệ An tiếp tục phải đương đầu với thử thách mới mang tên B. Bình Dương, một đối thủ đang hứng chịu nhiều sức ép do chuỗi thành tích nghèo nàn. Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn, nhưng để giành trọn vẹn 3 điểm lại là nhiệm vụ không mấy dễ dàng.

Ở 2 trận đấu còn lại diễn ra chiều 27/5, K. Kiên Giang có nhiều cơ hội vượt qua đối thủ trực tiếp suất trụ hạng là K. Khách Hòa. Trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của bầu Kiên được đánh giá có nhiều cơ hội “bắn hạ” HA Gia Lai.

Quang Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục