Vòng 1/16 Champions League và vấn nạn còi méo

15:00 Thứ năm 20/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vậy là Champions League 2013 – 2014 đã có bốn trận đấu của vòng 1/16 diễn ra, đã xác định được đội thắng và những cái tên bại trận. Sau 90 phút cuộc chơi nào cũng có kẻ vui người buồn, đó là lẽ đương nhiên mà tất cả các cầu thủ, HLV, BLĐ lẫn CĐV các CLB xác định. Song chưa bao giờ người ta, nhất là những người yêu mến bóng đá Anh cảm thấy bức xúc vì công tác trọng tài như vậy. Vấn nạn còi méo lên ngôi đã đẩy quốc gia có giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh gần như chắc chắn mất đi hai đại diện ở vòng tiếp theo theo đầy chua chát.

Càng hy vọng càng thất vọng

Trong số những anh hào chạm được đến vòng đấu 1/16 thì nước Anh có đến bốn đại diện là Man United, Chelsea, Arsenal và Man City. Với số lượng đại diện đông đảo có tính truyền thống thì người Anh hoàn toàn có quyền tự tin năm nay Champions League sẽ gặt hái nhiều niềm vui hơn hai mùa giải trước đó. Điều đáng nói là năm nay ngoài Man United đang thi đấu bết bát, có khủng hoảng lớn về mặt nhân sự thì ba cái tên còn lại đều đang có phong độ rất ấn tượng.

Arsenal từ đầu mùa giải đã thi đấu lên chân, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League. Man City thì lột xác hoàn toàn với hiệu suất ghi bàn cực khủng, là số ít CLB có sự đồng đều rất toàn diện ở các tuyến. Còn Chelsea có sự phục vụ của người đặc biệt Mourinho với bề dày toan tính, kinh nghiệm trận mạc và tính hiệu quả bằng lối chơi thực dụng đặc trưng.

Tuy nhiên, lý thuyết vẫn là lý thuyết, 90 phút có thể làm mọi thứ đảo lộn và đúng là mọi thứ đã đảo lộn. Ngay trên sân nhà Man City với thanh địa Etihad được xem là bất khả xâm phạm bị Barca đánh sập hoàn toàn. Còn Arsenal với pháo đài Emirates cũng không khác khi bị Hùm xám nước Đức cho phơi áo với hai bàn không gỡ. Tôi chắc chắn dù biết Barca, Bayern rất mạnh nhưng không có CĐV của Man City, Arsenal lại nghĩ đến một kết quả thảm bại đến vậy.

Trọng tài Jonas Eriksson bắt trận Man City vs Barca. Ảnh: Internet

Trung tâm của trận đấu là quyết định từ những vị vua áo đen

Tại sao người ta lại gọi trọng tài bằng biệt danh những vị vua áo đen, vì đó là những người có quyền đưa ra các quyết định làm mọi thứ thay đổi đến không ngờ. Ở hai lượt trận ở giải đấu danh giá bậc nhất như Champions League thì đều là sự tuyển chọn những vị vua có tâm, có tầm mà sai lầm vẫn cứ diễn ra.

Chúng ta phải thông cảm cho trọng tài vì dù sao họ cũng là con người, mà là con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng ở nhiều thời điểm, ở những tình huống có tính bước ngoặt, sống còn thì không được, nếu không người ta phân chia thứ hạng trọng tài FIFA để làm gì? Tại sao ông A có quyền bắt ở Champions League nhưng ông B thì không, tất cả đều có quy chuẩn và đều được lựa chọn.

Ấy vậy mà cả hai CLB của nước Anh đều sống trong sợ hãi vì bị trọng tài xử trảm cầu thủ ở những thời khắc quan trọng. Những trận đấu phải căng sức, phải gắn kết chắc chắn, phải chơi cực tốt mà một mắt xích mất đi thì HLV trưởng có tài giỏi cũng không thể xoay sở được, nhất là trước những cái tên sừng sỏ như Barca, Bayern. Thực tế phải thừa nhận hai đại diện từ Tây Ban Nha và nước Đức được đánh giá cao hơn hai CLB của Anh một bậc. Có điều lịch sử đã chứng minh nước Anh chưa bao giờ là mảnh đất mang niềm vui cho người Tây Ban Nha và người Đức, vậy nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi.

Theo quy định của FIFA việc truy cản tấn công trái phép, hành vi có tính cố ý, gây chấn thương cho cầu thủ đối phương thì trọng tài được phép truất quyền thi đấu của cầu thủ đó. Nhưng quy định phải phù hợp với tình hình thực tế, phải là cái nhìn toàn diện về pha phạm lỗi, là sự bao quát nhịp độ trận đấu và tính quan trọng của giải đấu đang diễn ra. Cả Man City lẫn Arsenal phải nhận hai chiếc thẻ đỏ và mất người là quá đau đớn, là quyết định quá nặng tay nếu không muốn nói là đang chống lại người Anh! Thất bại hai bàn không gỡ trên sân nhà thì cơ hội nào cho Arsenal trước Bayern, cho Man City trước Barca ở lượt về?!

Chúng ta còn đến bốn trận đấu nữa với hai đại diện còn lại của nước Anh là Chelsea, Man United. Sự may rủi vẫn đang là dấu hỏi, tâm điểm của trận đấu không còn là cầu thủ mà thay vào đó là những tiếng còi méo hay tròn của các vị vua áo đen.

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục