![]() |
| Chiều mai, Anh Đức (trái) sẽ hội ngộ với Kesley Huỳnh trên hai chiến tuyến. Ảnh: Nguyễn Nhân |
Đến thời điểm này, tân binh Sài Gòn FC đang bay bổng trên bảng xếp hạng, với lực lượng hùng hậu và luôn biến sân Thống Nhất thành ngày hội của bóng đá. Nơi đây, Sài Gòn FC từng bất bại từ đầu mùa nhưng để khẳng định uy lực ấy, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn còn phải trải qua 3 trận đấu lớn ở cuối lượt đi khi lần lượt gặp Bình Dương, Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An. Đó không chỉ là những thương hiệu mạnh của V-League mà còn là những đội bóng có chiều sâu về lực lượng cũng như kinh nghiệm ở cuộc chiến đường dài.
Chiều 24-3, Sài Gòn FC sẽ có trải nghiệm đầu tiên là Bình Dương. Trận đấu mà dù bóng chưa lăn nhưng cái tên cùng dàn cầu thủ của đôi bên đủ để tạo sự phấn khích cho giới hâm mộ. HLV Lư Đình Tuấn, trợ lý Nguyễn Văn Phụng ở Sài Gòn FC cũng như bộ đôi Đặng Trần Chỉnh – Nguyễn Thanh Sơn trong khu kỹ thuật đội khách từng gắn bó với đội Cảng Sài Gòn. Chân sút số 1 của Sài Gòn FC hiện nay, Kesley Huỳnh vốn khẳng định mình rồi nhập quốc tịch Việt Nam khi ở Bình Dương trước khi gia nhập Sài Gòn FC.
Ngược lại, ở đội hình Bình Dương, cặp tiền vệ Hữu Thắng - Trung Sơn cũng từng có 1-2 mùa thi đấu ở Ninh Bình. Thậm chí hậu vệ biên Huỳnh Quang Thanh hồi đầu mùa cũng từng làm báo giới tốn giấy mực khi anh bị “bể kèo” giờ chót sau ý định gia nhập Sài Gòn FC bất thành.
| Lượt 11 giải hạng nhất 2012 sẽ diễn ra vào chiều nay và tiếp tục là thử thách cho các đội đang xếp cuối bảng. Tây Ninh (hạng 14) sẽ đến sân Hàng Đẫy gặp đội đầu bảng Hà Nội, trong khi Trẻ Đà Nẵng (13) đến sân Đồng Nai, TDC Bình Dương gặp Bình Định tại Quy Nhơn còn CLB TPHCM xuống Long Xuyên gặp An Giang. Xem ra cơ hội để nhóm đội cuối bảng cải thiện thứ hạng không cao. Các trận còn lại: Than Quảng Ninh – Đồng Tâm Long An, Cần Thơ – Trẻ Hà Nội và Quảng Nam – Lâm Đồng. |
Ngược lại, ở Bình Dương, ông Chỉnh lại chọn lối chơi thực dụng, an toàn từ phần sân nhà trước khi tính đến chuyện ghi bàn. Chỉ ghi được 12 bàn thắng nhưng ngược lại, hàng thủ của họ chỉ bị thủng lưới 7 bàn – con số mà ngay cả HLV Lư Đình Tuấn cũng e ngại: “Bình Dương là đội bóng có hệ thống phòng ngự rất tốt”.
Để đối phó với hàng công toàn ngoại binh và nhập tịch của Sài Gòn FC là Kesley, Nsi, Antonio, Nguyễn Rogerio, khả năng đội khách sẽ tung hết cầu thủ nhập tịch vào sân là Đinh Hoàng La, Nguyễn Trung Sơn và Hoàng Helio. Có lẽ đây sẽ là trận đấu không chỉ được kỳ vọng cao về tính chuyên môn, sự quyết liệt mà còn là trận đấu có nhiều ngoại binh nhất từ đầu mùa đến nay.
Khi mà Sài Gòn FC và Bình Dương so tài nhau, đội nhì bảng Hà Nội T&T cũng không nhẹ gánh khi hành quân lên Pleiku mà trong những lần gặp gỡ gần đây, họ thường thua. Thế nên, hy vọng ở thế “ngư ông đắc lợi” để lấy lại ngôi đầu của Hà Nội T&T sẽ không dễ dàng.
Trong khi đó, Hải Phòng (6 điểm) cũng sẽ có trận đấu không dễ trên sân Kiên Giang mà đội chủ nhà chỉ hơn họ đúng 1 điểm và cùng mục tiêu phải thắng để thoát hiểm. Tính chuyên môn ở trận này có thể không cao nhưng mức độ quyết liệt và thậm chí bùng nổ những va chạm, tranh cãi… là điều có thể xảy ra như ở trận Kiên Giang – Thanh Hóa mới đây.
Lịch thi đấu vòng 11
Ngày 24-3: Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội T&T, Kiên Giang – Hải Phòng, Khánh Hòa – Thanh Hóa.
Ngày 25-3: Đồng Tháp – Đà Nẵng, Sài Gòn FC – Bình Dương.
Ngày 26-3: CLB Hà Nội – Navibank Sài Gòn, Ninh Bình – Sông Lam Nghệ An.
Q.Cường – Kh.Vân |
00:00 30/11/-0001














