Vòng 1 giải VĐQG Pháp: Tiền không phải là tất cả

13:52 Thứ hai 12/08/2013

Không tính hai trận đấu muộn nhất vòng, những trận đấu đã qua của vòng 1 Ligue1 khá yên ả khi không có cú sốc nào xảy ra. Hầu hết những đội được đánh giá cao hơn hoặc chơi trên sân nhà đều có được kết quả thuận lợi.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Dấu ấn nhạt nhòa của PSG và Monaco

Sự chú ý đương nhiên được đặt vào Monaco và PSG, những đội bóng đã chi ra những khoản tiền khổng lồ trong mùa hè để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Thế nhưng, sự chênh lệch mà hai CLB này tạo ra với phần còn lại của Ligue 1 chưa được thể hiện trước các đối thủ họ phải gặp trong vòng đấu đầu tiên.

Falcao thi đấu nhạt nhoà trong trận đối đầu với đội chủ nhà Bordeaux

Nếu như PSG thi đấu rất bế tắc trước Montpellier thì Monaco may mắn hơn khi có được chiến thắng ở những phút cuối cùng của trận. Điều đáng nói là những người chơi tốt nhất trong đội hình của Monaco và PSG đều không phải là những ngôi sao được kỳ vọng. Người hùng của PSG trong trận đấu với Montpellier là lão tướng Maxwell, trong khi nhân vật phá vỡ thế bế tắc cho Monaco trước chủ nhà Bordeaux là Emmanuel Riviere, cầu thủ mà đội bóng xứ Công quốc chỉ mất vỏn vẹn 4 triệu euro để đưa về Stade Louis II (bằng 1/15 so với giá trị của Falcao, người ghi bàn ấn định tỷ số).

Cây nhà lá vườn vẫn được đề cao

Không hào nhoáng trên thị trường chuyển nhượng như PSG hay Monaco, “sư tử sông Rhone” Lyon lại là đội để lại ấn tượng mạnh nhất trong những trận đấu đã qua của vòng. Với một đội hình gồm chủ yếu các cầu thủ nội hoặc các bản hợp đồng giá rẻ, Lyon đã đánh bại một cách thuyết phục Nice tại Gerland. Những cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo của CLB cũng tỏa sáng rực rỡ: Grenier tiếp tục chứng tỏ tài năng khi có bàn thắng thứ 4 sau 5 trận liên tiếp với Lyon, trong khi Lacazette tỏa sáng với 1 cú đúp. Sau khi chấp nhận bán Lisandro Lopez và Bafetimbi Gomis, sức mạnh của Lyon sẽ phải dựa chủ yếu vào thế hệ của Lacazette và Grenier.

Một đội bóng được chú ý khác là Lille cũng tìm được 3 điểm trước Lorient trọn vẹn nhờ sự tỏa sáng của một sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Tiền đạo sinh năm 1995 Divock Origi hứa hẹn sẽ trở thành một Eden Hazard tiếp theo của đội chủ sân Metropole khi thi đấu đầy chững chạc bên đàn anh Salomon Kalou.

Khi PSG và Monaco khiến người ta phải nể phục về khả năng chi tiền thì những giá trị truyền thống bền vững vẫn đang có chỗ đứng tại Ligue 1.

Điểm nhấn:

- PSG là đội ĐKVĐ thứ 4 liên tiếp không thắng trong trận khai mạc mùa giải.

- Sau hơn 4 năm, Gourcuff mới lại có một bàn thắng từ đá phạt trực tiếp.

-  Falcao chạm bóng vỏn vẹn 40 lần trong trận gặp Bordeaux và chỉ có 3 lần trong vòng cấm của đối thủ

- Mevlut Erding đã ghi bàn thắng thứ 63 trong trận đấu thứ 200 của anh tại Ligue 1 trước Reims.

- Grenier đã trực tiếp đóng góp vào 11/24 bàn vừa qua của Lyon tại Ligue 1 (7 bàn, 4 đường kiến tạo).

- Tổng cộng 5 thẻ đỏ đã được rút ra sau 8 trận đấu đầu tiên của Ligue 1 2013/14.

Kết quả:

Montpellier-PSG: 1-1

Bordeaux-Monaco: 0-2

Evian-Sochaux: 1-1

Lille-Lorient: 1-0

Lyon-Nice: 4-0

Nantes-Bastia: 2-0

Rennes-Reims: 2-1

Valenciennes-Toulouse: 3-0
An Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục