Nadal đã “hủy diệt” tay vợt người Thổ Nhĩ Kỳ Marsel Ilhan (hạng 87 ATP) với điểm số 6/2 và 6/0 chỉ sau vỏn vẹn 74 phút tranh tài trong một trận đấu vòng 2 diễn ra vào đêm 13-5, vài ngày sau khi anh rời Madrid Masters với sự ngậm ngùi vì đã thua Andy Murray trong trận đấu chung kết.
Trước khi bước vào trận đấu với Ilhan, như để trấn an các CĐV yêu mến mình, Nadal có nói: “Tôi đã tiến bộ chút ít kể từ khi rời khỏi Madrid và đến với Foro Italico này. Hãy xác định sự lạc quan của tôi trong cái tuần lễ ở đây. Tôi đang rất lạc quan với tuần lễ ở Rome Masters này, điều mà tôi không có trong một thời gian dài vừa qua, tôi đã luôn cảm thấy lo lắng, bứt rứt và bất an kể từ sau khi giải đấu tại Miami khép lại.” Khi được hỏi, liệu những thất bại liên tục gần đây có khiến bản thân nghĩ đến việc thay đổi, chia tay với Toni Nadal để tìm một HLV phù hợp hơn, Nadal trả lời: “Tôi đã giành chiến thắng với chú của tôi trong cả cuộc đời này. Tôi đã sử dụng một đội hỗ trợ duy nhất trong cả sự nghiệp. Tôi không thể dự báo trước ngày mai, nhưng vai trò của Toni không chỉ là HLV mà hơn nữa, lại còn là một người chú. Gia đình luôn quan trọng hơn quần vợt. Nếu mọi chuyện không thuận lợi, điều đó không phải do lỗi của HLV. Lỗi là do tôi vì tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ rất là đầy đủ.”
![]() |
| Rafael Nadal. Ảnh: Internet. |
Nadal nói tiếp với giọng điệu khá lạc quan, khác hẳn những gì anh nói trong buổi họp báo ở Madrid: “Không cần biết thứ hạng hiện tại của tôi là như thế nào, tôi không có kế hoạch thay đổi cách tập luyện và tiếp cận thời gian, tôi vẫn sẽ tập luyện khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi đến với các buổi họp báo trước giải đấu. Rõ ràng, mọi chuyện đã không tốt như những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời, với cả sự nghiệp của mình, cuộc đời và sự nghiệp của tôi là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Còn nếu như mà tôi không giành chiến thắng ư? Chẳng sao cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn.”
Có lẽ, Nadal cũng… không cần nói nhiều đến như vậy, vì chính cái cách mà anh thể hiện trên sân đấu với Ilhan, tự thân cũng đã là một câu trả lời thích đáng lắm rồi. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã dẫn một mạch lên 5/1 trong ván đấu đầu tiên trước khi giành chiến thắng với điểm số 6/2 và không để cho đối thủ thắng nổi một game đấu nào trong ván đấu thứ hai. Tổng cộng, Nadal (hiện đang xếp hạng 7 ATP và được xếp hạt giống số 4 của giải đấu) đạt tỷ lệ giao bóng 1 thắng điểm lên đến mức 92%, giành 5/11 cơ hội thắng break-point và cứu cả 4 nguy cơ thua break-point mà anh phải đối mặt. Đó mới chính là một Nadal “Vua sân đất nện” mà cả thế giới muốn trông thấy trong suốt thời gian vừa qua.
Trước mắt, Nadal đang muốn giành quyền lọt vào trận đấu chung kết ở Rome Masters lần thứ… 10 trong tổng số 11 lần liên tiếp tham gia thi đấu. Nadal đang có 15 trận thắng và 4 trận thua trên mặt sân đất nện mùa này. Để lọt đến trận đấu chung kết, anh cần có thêm 4 trận thắng nữa. Đối thủ của Nadal ở vòng 3 là John Isner “cao kều” (Mỹ, hạng 17 ATP), người đã đánh bại tay vợt người Argentina Leonardo Mayer (hạng 25 ATP) với điểm số 7/6 (8-6), 6/4 trong một trận đấu vòng 2 khác. Trong quá khứ, Isner chưa một lần đánh bại Nadal trong cả thảy 5 lần gặp nhau. Chiến thắng mới nhất của Nadal trước Isner là ở vòng 3 Monte Carlo Masters 2015, Nadal đã giành được chiến thắng với điểm số 7/6 (8-6), 4/6 và 6/3…
|















