| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nhưng thật kỳ lạ, bắt đầu ở nhiệm kỳ này, Mourinho lại không nhận được điều đó. Abramovich đang duy trì chế độ “một kèm một” với HLV người Bồ và chính ông chủ Chelsea đóng vai trò “trung vệ”. Có thể thấy điều ấy qua hành động ghé thăm phòng thay đồ của tỷ phú người Nga.
Trong suốt 10 quản lý Chelsea, Abramovich chỉ có đúng 2 lần ghé thăm căn phòng “chật ních người và toàn mùi mồ hôi” này. Và cả 2 lần đó đều xảy ra ở mùa bóng này, tức là trong nhiệm lỳ thứ hai của Mou. Lần 1 là trận ra mắt của “Ngài hạnh phúc” ở Stamford Bridge. Lần 2 là đêm thứ Tư, ngay sau thất bại trước Basel. Ngoài ra, kể từ khi tiếp quản Chelsea trở lại, Mourinho cũng “được yêu cầu” tiếp kiến Abram nhiều lần, để giải trình về chiến thuật, nhân sự và kế hoạch trong mùa bóng mới.
Tại sao lại có sự thay đổi này? Rất dễ hiểu, Abramovich thừa hiểu sự khôn ngoan của Mourinho. Trong lần trở lại này, “Người đặc biệt” bằng mồm mép và các mánh khóe của mình đã thuần phục hoàn toàn những người xung quanh, bao gồm từ GĐTT Emenalo cho tới đội trưởng John Terry. Vì vậy, cách duy nhất để kiểm soát gã “cấp dưới cứng đầu” là tự mình ra tay. Ông sẽ vẫn trao cho Mou sự toàn quyền trong điều hành đội bóng. Nhưng nếu cảm thấy con tàu đi chệch hướng, ngay lập tức, cần phải có cuộc “chỉnh lý”.
Mou muốn an toàn nhưng Abramovich cùng mong điều đó. Vì vậy, cần phải đảm bảo Chelsea luôn đi đúng hướng, trong mọi trường hợp, trước khi quá muộn.
![]() |
Trong suốt 10 quản lý Chelsea, Abramovich chỉ có đúng 2 lần ghé thăm căn phòng “chật ních người và toàn mùi mồ hôi” này. Và cả 2 lần đó đều xảy ra ở mùa bóng này, tức là trong nhiệm lỳ thứ hai của Mou. Lần 1 là trận ra mắt của “Ngài hạnh phúc” ở Stamford Bridge. Lần 2 là đêm thứ Tư, ngay sau thất bại trước Basel. Ngoài ra, kể từ khi tiếp quản Chelsea trở lại, Mourinho cũng “được yêu cầu” tiếp kiến Abram nhiều lần, để giải trình về chiến thuật, nhân sự và kế hoạch trong mùa bóng mới.
Tại sao lại có sự thay đổi này? Rất dễ hiểu, Abramovich thừa hiểu sự khôn ngoan của Mourinho. Trong lần trở lại này, “Người đặc biệt” bằng mồm mép và các mánh khóe của mình đã thuần phục hoàn toàn những người xung quanh, bao gồm từ GĐTT Emenalo cho tới đội trưởng John Terry. Vì vậy, cách duy nhất để kiểm soát gã “cấp dưới cứng đầu” là tự mình ra tay. Ông sẽ vẫn trao cho Mou sự toàn quyền trong điều hành đội bóng. Nhưng nếu cảm thấy con tàu đi chệch hướng, ngay lập tức, cần phải có cuộc “chỉnh lý”.
Mou muốn an toàn nhưng Abramovich cùng mong điều đó. Vì vậy, cần phải đảm bảo Chelsea luôn đi đúng hướng, trong mọi trường hợp, trước khi quá muộn.
00:00 30/11/-0001















