Với Milan, ai cũng có một mối tình

13:48 Thứ tư 11/09/2013

Người ta biết đến Ý là đất nước của tình yêu với những Verona lãng mạn, Venice xinh tươi, Cinque Terre cổ kính hay Burano ngọt ngào. Người ta yêu nước Ý vì những chiếc khóa nặng trĩu những cây cầu, để rồi trước khi rời đi, lại ném một đồng xu xuống đài phun nước ở Roma để mong một ngày trở lại với Italia xinh đẹp. Milan không phải là một thành phố mang những biểu tượng về tình yêu, cũng không phải một điểm đến thú vị cho những cặp đôi yêu nhau, nhưng ở nơi đặc quánh hương vị Rossoneri này, ai cũng có một mối tình.

Ở Milan, có những cô gái mê đắm vì chiếc đuôi ngựa thần thánh của Baggio, có những chàng trai say sưa vì sự uyển chuyển thiên tài của Pirlo de Vinci. Có người yêu sự thuần khiết đến thánh thiện của Kaka, lại có người đem lòng yêu mến sự chân thành trong cái ngỗ ngược của “ngựa chứng”. Sự trầm tư kiểu Sheva hay ồn ào kiểu Balotelli, sự trong sáng của De Sciglio hay sự mạnh mẽ có phần “cục mịch” của Gattuso, mỗi người khoác trên mình sắc áo đỏ - đen đều là một nguồn cảm hứng cho những mối tình mà Milanista dành cho CLB mình yêu mến.

Với Milan, ai cũng có một mối tình... Ảnh: Internet

Có những tình yêu ập đến ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng có những tình cảm phải đợi rất lâu mới được tạo dựng. Có những tình yêu đến trong hạnh phúc, trong chiến thắng hay vinh quang, nhưng cũng có những tình yêu thần thánh sinh ra trong nỗi thất vọng - những tình yêu đến trong đau đớn tột cùng nhưng lại ánh lên hào quang của một thứ tình cảm hết mực chân thành và cao thượng. Tình yêu ấy, giống như một cô nàng Rossonera ngày nào đã yêu Baggio đến cháy lòng để rồi khóc hết nước mắt trong cái đêm anh sút hỏng quả penalty định mệnh. Tình yêu ấy, giống như một chàng Rossonero nào đã chết lặng trong cái đêm Sheva lầm lũi bước khỏi đường hầm Milanello, hình như báo hiệu, chỉ một mai thôi, anh sẽ không còn chơi bóng trên San Siro thân thuộc nữa.

Tình yêu thì đôi khi không cần lí do, nó cứ đến nhẹ nhàng và không hẹn trước, để rôi có đôi lúc, ngay chính người ta cũng không nhận ra rằng mình đang yêu. Chẳng thế mà, khi đã cảm thấy chán ngán vì Allegri cứ mãi đặt niềm tin vào một Boateng, Boateng và chỉ Boateng, rất nhiều CĐV đã chỉ trích không ít lời. Nhưng bỗng một sớm mai thức dậy, đã thấy rằng Boateng phải rời đi. Hụt hẫng và tiếc nuối, những khoảnh khắc của chàng hoàng tử khoác áo số 10 lại hiện về. Thì ra, với bất cứ ai đã từng mang trên mình màu áo Milan, họ đều là một mối tình trong lòng người hâm mộ.

Không nhiều người thích Allegri và không ít người đang muốn ông ra đi để Milan có một sự thay đổi. Nhưng đằng sau tất cả những bất bình, đằng sau tất cả những chán nản về một triều đại mang tên Allegri, Milanista vẫn dành cho ông rất nhiều biết ơn và cảm mến. Người ta nói rất đúng. Đến Milan, ai cũng có một mối tình.Allegri đã xây mối tình ấy với Milan suốt mấy mùa giải từ giây phút nhận ấn tín ngày 25/06/2010. Ông đã ngồi trên ghế Huấn luyện Milan hơn 150 trận đấu, đã đem về gần 90 trận thắng, đã lo nghĩ cho đội bóng này suốt bao ngày đêm. Với Allegri, có lẽ một mối tình là chưa đủ.

Ít có nơi nào, tình yêu bóng đá lại có thể khiến người ta yêu đến chết như ở Ý, và cũng hiếm có nơi nào, chuyện đi ở của một người lại phải xét đến phương diện tình cảm nhiều như ở Milan. Ở Milan không có đài phun nước Trevi như ở Rome, để những người ra đi có thể tung một đồng xu để mong ngày trở về, không phải ai cũng có cơ hội được “về nhà” như những Sheva hay Kaka, bởi vậy, với những người vẫn còn hiện hữu ở đây, hãy luôn dành cho họ sự ủng hộ, sự trân trọng, để những năm tháng còn ở với Milan là những ngày tháng đẹp, không hoài, không phí.

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục