Với Gediom Zelalem, Arsenal đã có một Michael Laudrup mới?

21:12 Thứ hai 22/07/2013

Ngay sau khi Theo Walcott ghi bàn thắng nâng tỉ số trận đấu giữa Arsenal với Nagoya lên 3-0, ở ngoài sân, HLV Arsene Wenger đã cười lên rạng rỡ.

Giáo sư cười tươi như vậy vì chiến thắng của Pháo thủ? Có lẽ là không. Giáo sư cười tươi như vậy vì bàn thắng của Walcott? Có lẽ chỉ một phần. Sau trận đấu, chính HLV Wenger cho biết ông cười vì đường chuyền không thể tuyệt vời hơn của Gediom Zelalem.


Gediom Zelalem là ai? Cái tên này quá xa lạ với NHM bóng đá. Zelalem chỉ mới 16 tuổi, có quốc tịch Đức và mang trong mình phong cách chơi bóng của huyền thoại Michael Laudrup. Cách đây vài tháng, Zelalem mới có mặt trong đội hình thi đấu của đội U16 Đức. Và rất bất ngờ nhưng dễ hiểu khi chỉ vào ngày sau đó, anh đã ra mắt đội U21 Arsenal trong cuộc đối đầu với U21 Liverpool để rồi nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn.

Zelalem trong vài trò tiền vệ trung tâm đã gây ấn tượng mạnh ở trận gặp Indonesia, Việt Nam và bây giờ là Nagoya Grampus. Ngoài đường chuyền tuyệt đỉnh thành bàn cho Walcott lập công, Zelalem còn cho thấy mình lớn trước tuổi với khả năng chuyền bóng, điều tiết trận đấu cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi tung ra không ít đường chuyền như thế.

Arsenal vẫn như bất động trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng màn trình diễn chói sáng của Zelalem như sưởi ấm cho NHM Pháo thủ trong những ngày ảm đạm này.

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục