Phát điên vì Benitez…
Vụ “cưới” vội Rafa Benitez hồi tháng 11 năm ngoái đang khiến Roman Abramovich trả giá. Từ việc chỉ kém đội đầu bảng Man City 4 điểm (vòng 14, thời điểm vừa sa thải Di Matteo), Chelsea hiện đã rơi xuống vị trí thứ 4 và bị M.U bỏ xa 22 điểm. Điều tệ hại nhất, khả năng họ rơi ra khỏi tốp dự Champions League là rất lớn, bởi sự cạnh tranh gay gắt của Arsenal, Tottenham và Everton.
“Rước nhầm kiệu hoa” nhưng rõ ràng Benitez không phải là một người vợ “như ý”. Chưa nói đến chuyện khả năng, nguyên việc HLV người Tây Ban Nha dám cợt nhạo mệnh lệnh phải đảm bảo một vị trí trong tốp 4 của tỷ phú người Nga là hành động không thể chấp nhận. Hơn nữa, thực tế đã chứng minh: Bỏ Premier League để chạy theo chiếc Cúp FA là một sai lầm. Sắp tới, lịch thi đấu dày đặc mà FA sắp xếp sẽ lấy đi chút sức lực còn lại của các cầu thủ Chelsea, thảm họa đứng ngoài cuộc chơi Champions League mùa tới là hoàn toàn có thể.
![]() |
Một nguồn tin từ Stamford Bridge cho biết, ngay sau khi FA công bố lịch thi đấu (đá bù trận gặp Tottenham) vào lúc 4h chiều ngày thứ Ba, một cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra theo ý của Abramovich, bất chấp ông này đang bận bịu đón chào đứa con thứ 7. Tỷ phú người Nga quy tất cả trách nhiện lên đầu Benitez và yêu cầu Bruce Buck phải đưa Mourinho tới London ngay trong ngày hôm sau.
Hành động này rõ ràng là làm khó cho Chủ tịch của “The Blues”. Đành rằng Mourinho đã có thỏa thuận sẽ tiếp quản công việc. Nhưng đó là thì tương lai. Còn hiện tại, đâu phải thích là gọi. Cá tính của “Người đặc biệt” hẳn ai cũng biết. Đặc biệt, Mou lại đang ở thế cửa trên. Nhưng mệnh lệnh thì phải thi hành. Một kế hoạch táo báo được đưa ra…
… Abramovich cần Mou. Ngay lập tức!
![]() |
Vào buổi tối thứ Ba, căn hộ mà Mourinho mua tháng 12 năm ngoái bị đột nhập. 19h00, khi Matilde “Tami” Faria, vợ của Mourinho và cô con gái Matilde trở về nhà từ Oxford phía Tây London, nơi được mệnh danh là thiên đường thời trang thế giới, phát hiện dấu hiệu bị cạy cửa. Vào bên trong, họ vô cùng hoảng sợ khi thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Phải mất vài phút để trấn tĩnh, bà Matilde mới gọi cho cảnh sát.
Theo đánh giá của các nhân viên an ninh, đây là một vụ đột nhập có chủ đích và vô cùng táo tợn. Nên nhớ rằng, mới đây cảnh sát trưởng London, ông Bernard Hogan-Howe cam kết an ninh đã được tăng cường sau vụ tấn công khủng bố trên đất Mỹ. Tuy không có mất mát gì đáng kể nhưng theo lời khuyên của cảnh sát, bà Matilde đã liên lạc với Mourinho. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình, chiến lược gia người Bồ ngay lập tức bắt chuyến bay sớm tới London.
![]() |
7h sáng thứ Tư, chiếc máy bay mang số hiệu BI-279 của hãng hàng không British Airways đáp xuống sân bay Heathrow. Khi vừa bước ra cửa số 1, Mou vô cùng kinh ngạc khi Buck cùng các cộng sự đã đợi sẵn cùng một chiếc Cadillac Limousine. Sau khi ghé qua nhà ở khu Knightsbridge cộng thêm các giải thích từ phía Buck, chiến lược gia người Bồ biết mọi chuyện vẫn ổn. Với sự hiểu biết của mình, Mou thừa hiểu đây chỉ là màn kịch mà phía Chelsea tạo ra. Nhưng, biết làm sao được khi đối thủ của Mou lại là Abramovich, một tay trùm cỡ bự. Đừng quên không phải ngẫu nhiên mà tỷ phú người Nga với một tuổi thơ khó khăn lại trở thành người giàu thứ 50 thế giới (theo số liệu của Forbes năm 2012) chỉ trong vòng hơn 20 năm. Vậy thì hơn hết là ngoan ngoãn. Mourinho là một người cá tính, nhưng tất nhiên, ông cũng biết làm gì tốt nhất cho mình.
Chiếc Cadillac Limousine tiếp tục lăn bánh. Địa điểm là Fulham, nơi Chelsea đặt đại bản doanh…
















