Sau khi lão tướng Paul Scholes tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu hồi cuối mùa giải vừa qua, M.U đã thiếu đi một “nhạc trưởng” đích thực nơi khu trung tuyến. Thời gian qua, tân HLV David Moyes luôn xem Thiago Alcantara là mục tiêu số một để thay thế Scholes.
![]() |
Tuy nhiên, mới đây, Thiago đã quyết định quay ngoắt 180 độ với M.U để chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich nhằm được đoàn tụ với ông thầy cũ Pep Guardiola.
Vừa “vồ hụt” Thiago, HLV David Moyes đã lập tức có phương án thay thế, đó là tiền vệ Luka Modric bên phía Real. Mùa hè năm ngoái, M.U đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Modric, song tới phút chót, tiền vệ người Croatia đã quyết định chọn Los Blancos làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của mình.
Mặc dù thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Real với 3 pha lập công và 6 đường kiến tạo thành bàn sau 33 lần ra sân tại La Liga hồi mùa giải năm ngoái, song Modric vẫn không thể cạnh tranh được suất đá chính với Mesut Ozil và Xabi Alonso.
Trong bối cảnh đó, Moyes hy vọng rằng ông có thể thuyết phục được Modric trở lại thi đấu ở Premier League. Dẫu vậy, sẽ rất khó để M.U có thể thuyết phục được các ông chủ Nhà trắng bán ngôi sao 27 tuổi, bởi Modric vẫn đang nằm trong kế hoạch lâu dài của tân HLV Carlo Ancelotti.
Ngoài việc theo đuổi Modric, tân vương Premier League cũng sẵn sàng chi ra 10 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Davide Astori của Cagliari. Hiện Moyes đang muốn đưa tuyển thủ Italia về sân Old Trafford để thay thế thủ quân Nemanja Vidic.
Dù mới 26 tuổi nhưng Astori đã sớm thể hiện được những tố chất thiên bẩm của một thủ lĩnh nơi trung tâm hàng phòng ngự như khả năng không chiến, kèm người và đọc tình huống rất tốt. Dẫu vậy, Quỷ đỏ đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của Liverpool và Southampton.















