Từng được kì vọng sẽ cùng với đồng đội John Terry ở Chelsea đá cặp trung vệ cho ĐT Anh tại VCK Euro 2012, Gary Cahill lại phải ngồi nhà vào phút chót khi bị vỡ hàm trong trận giao hữu cuối cùng với ĐT Bỉ.
Đến giờ, cựu trung vệ của Bolton đã hoàn toàn bình phục và trở lại luyện tập bình thường. Song anh vẫn chưa thể quên quãng thời gian khó khăn khi phải đeo một miếng sắt trong miệng để cố định phần xương gãy.
![]() |
| Cú va chạm với Joe Hart khiến Gary Cahill (giữa) bị vỡ xương hàm |
"Trong 2 tuần liền tôi phải ăn đồ ăn mềm như của trẻ sơ sinh vậy. Quãng thời gian đó với tôi thực chẳng khác nào ác mộng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua, và cảm thấy thật tuyệt vời khi được trở lại tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới", Cahill trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail.
Trung vệ của Chelsea còn cho biết thêm: "Sau cú va chạm với Joe Hart (thủ môn của ĐT Anh), tôi thấy rõ rằng xương hàm của mình như rời ra. Và kết quả chụp X-quang đã cho thấy cảm giác của tôi là đúng. Rõ ràng với một cú va chạm như vậy, họa chỉ có phép lạ tôi mới bình an vô sự."
Cahill cho biết anh rất tiếc khi bị lỡ Euro 2012 vào phút chót, nên sẽ hạ quyết tâm cống hiến toàn bộ sức lực cho Chelsea ở mùa giải tới, như là một cách để đòi lại những mất mát của bản thân.














