Vô địch La Liga có cứu được chiếc "ghế" của Mourinho?

20:04 Thứ bảy 21/01/2012

Được mời về Bernabeu với nhiệm vụ đưa Real trở lại đỉnh cao và trên hết là lật đổ Barca, vậy nhưng sau 9 trận El Clasico Mourinho vẫn chưa thể đem niềm vui trọn vẹn về Madrid. Liệu chức VĐ La Liga mùa này có đủ để giúp “người đặc biệt” tại vị?

Một năm mới đã bắt đầu và lại một trận Clasico nữa diễn ra. Nhưng cuộc tái ngộ đầu tiên của Real Madrid trong năm 2012 với Barca vừa qua vẫn chẳng đem lại điều gì mới mẻ cho thầy trò Mourinho và các CĐV của họ. Thêm một thất bại và lại một lần nữa “bầy kền kền” quỵ gối trước đối thủ để nhận những chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Barca đang trở thành ác mộng với người Madrid

Đúng như dự đoán, họ đã nhập cuộc thần tốc và sớm vượt lên dẫn trước, giống như những gì từng xảy ra tại Bernabeu hồi tháng 12 năm ngoái nhưng vẫn không thể bảo vệ được thành quả trước sự bùng lên mạnh mẽ của đối phương trong hiệp hai. Và rồi niềm vui ngắn ngủi của thầy trò Mourinho cũng kết thúc khi hồi còi mãn cuộc vang lên, còn trên khán đài những tiếng cổ vũ biến thành huýt sáo và la ó. Một kịch bản đã trở nên quá quen thuộc!

Được mời về Bernabeu với nhiệm vụ chặn đứng kình địch Barca, vậy nhưng sau 9 trận El Clasico Mourinho vẫn chưa thể tìm ra công thức chế ngự đối thủ. Chơi đôi công tưng bừng trong lần đầu gặp mặt, Real bị vùi dập tới 5-0. Co cụm phòng ngự tiêu cực, “đội bóng hoàng gia” vẫn mong manh trước những đường bóng như thêu hoa dệt gấm của La Blaugrana.

Trên BXH La Liga, Real đang vượt xa đối thủ 5 điểm sau 18 vòng đấu và với phong độ hiện tại sẽ không quá bất ngờ nếu họ lên ngôi VĐ vào tháng 5 tới. Nhưng liệu danh hiệu ấy có cứu được chiếc ghế đang ngày một nóng của Mourinho? Có nhiều lí do để tin rằng giông tố đang chờ “người đặc biệt”.

Trước hết Real Madrid là đội bóng xuất thân quý tộc và luôn tôn sùng bóng đá đẹp. Những người đầu tiên đặt nền móng cho bóng đá Madrid ở thế kỷ 19 là các giảng viên và sinh viên của Institución libre de enseñanza. Không ít người trong số họ tốt nghiệp đại học Cambridge và Oxford.

Real Madrid chơi rắn và khá thô, ngược hẳn với truyền thống

Ban đầu đội bóng chỉ có tên là Madrid Football Club trước khi được nhà vua Alfonso XIII, một fan nồng nhiệt, ban tước hiệu Real (theo tiếng TBN có nghĩa là hoàng gia) năm 1920. Kể từ đó trở đi họ trở thành đội bóng của những người thượng lưu, của chiến thắng và danh vọng.

Với truyền thống lịch sử như vậy, mỗi khi Real Madrid ra sân họ không chỉ phải dành chiến thắng mà còn phải thể hiện sự hào nhoáng, thanh cao, quý tộc để xứng tầm với những người sở hữu nó. Những ai đi ngược lại tôn chỉ đó không sớm thì muốn sẽ bị đào thải. Fabio Capello chính là một ví dụ điển hình.

Dù chiến thuật gia người Italia giúp đội bóng này chấm dứt cơn khát danh hiệu ở mùa 2006/07 nhưng ngay sau đó vẫn phải ra đi vì áp dụng một lối đá thực dụng, hiệu quả nhưng thiếu phong cách và đơn giản là không làm đẹp lòng CĐV, những người có tiếng nói rất quan trọng trong việc bầu Chủ tịch CLB.

Thứ hai, với người Madrid, thất bại trước Barcelona là khó có thể chấp nhận. Đơn giản bởi đây không chỉ là sự đối đầu của 2 đội bóng mạnh nhất, giàu thành tích nhất TBN mà còn là hiện thân cho sự đối địch, thù hận giữa 2 vùng Castile và Catalonia.

Những khác biệt về văn hóa, căng thẳng về chính trị giữa 2 vùng này vẫn âm ỉ từ thời chế độ độc tài Primo de Rivera và đặc biệt là Francisco Franco. Khi ấy mọi nét đặc trưng văn hóa của các vùng miền khắp TBN đều bị chính quyền cai trị thủ tiêu, riêng chỉ còn thứ bóng đá của Catalonia là không ai có thể cấm đoán.

Mourinho không còn nhiều cơ hội nếu cứ tiếp tục thua Guardiola

Và Barcelona đã trở thành đại xứ cho tinh thần của người dân xứ Catalonia. Mỗi chiến thắng trước Real Madrid không còn giới hạn trong khuôn khổ sân bóng mà trở thành chiến thắng trước chính quyền cai trị. Tương tự với đội chủ sân Bernabeu, họ phải chiến thắng để thể hiện uy quyền hoàng gia. Bởi vậy mỗi khi El Clasico diễn ra, chiến thắng được xem như mệnh lệnh. Vậy nhưng hãy xem Mourinho đang làm gì trong những lần đối đầu Barca?

Mùa thứ hai tại Bernabeu, những dấu ấn Mourinho để lại tại đây là không thể phủ nhận. Ông đã giúp đội bóng đoàn kết hơn, mạnh mẽ hơn, có được cúp Nhà vua và đang dẫn đầu La Liga. Tuy nhiên chừng đó có lẽ cũng chưa đủ để che đậy thực tế rằng Real Madrid vẫn đang cố chạy theo để sánh kịp Barcelona. Mà như vậy là khó chấp nhận bởi xưa nay “đội bóng hoàng gia” đã quen với việc trở thành hình mẫu cho người khác trầm trồ, thán phục thay vì phải chạy theo người khác.

Bởi vậy cho dù có lên ngôi VĐ La Liga, không có gì bảo đảmMourinho vẫn còn tại vị đến mùa tới. Đến một người tài năng và thành công như Vicente Del Bosque còn từng bị BLĐ Real buộc phải ra đi thì Mourinho đâu có là gì?
Hoàng Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục