V.League 2012: Ngày xưa ơi...

19:47 Chủ nhật 04/03/2012

Trưa nay, theo kế hoạch, một nhóm CĐV V.HP sẽ đến thăm tư gia của HLV Vương Tiến Dũng trước khi kéo ra sân Hàng Đẫy tiếp sức cho đội nhà. Không hiểu họ sẽ nói gì với cố nhân, nhưng chắc một điều, trong câu chuyện sẽ có những kỷ niệm về một thời V.HP mang danh đại gia V-League.


Một thời mà nói như phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành là “không thể nào quên và khó lòng trở lại”.

Câu chuyện giữa HLV Vương Tiến Dũng và bóng đá Hải Phòng giờ đã là quá vãng dù nhiều người vẫn dành cho ông thật nhiều tình cảm. Và người ta nhớ đến ông cũng là để tiếc cái đỉnh cao khó lòng trở lại, dù bóng đá Hải Phòng vẫn còn nguyên khát vọng chinh phục.

Bây giờ, V.HP “rắn nát” phụ thuộc vào “tay kẻ nặn” Lê Thụy Hải. Ông Hải cũng nhận được thật nhiều kỳ vọng và nói một cách thẳng thắn, người Hải Phòng chấp nhận cái giá “rất chát” để được sống, được tin với kỳ vọng của mình. Họ vung tiền để có được cái gật đầu của ông Hải. Nhưng, đến thời điểm hiện tại, đế chế của Hải “lơ” vẫn chưa thể khiến những CĐV đầy kiêu hãnh của đất Cảng cảm thấy hài lòng.

Thậm chí, nhiều người còn tự ái khi nhà cầm quân họ Lê tưng tửng tuyên bố: “Hải Phòng yếu từ tôi trở xuống”. Ừ thì V.HP yếu, nhưng có bết bát thì họ mới chấp nhận trả lương và lót tay cho ông Hải cao đến vậy. Vậy nên, một số CĐV nhiệt thành của đất Cảng đã “phản biện” rằng, “nếu đắt mà không xắt ra miếng thì ông Hải có chấp nhận giảm lương không?”.

Nói như vậy để thấy rằng, HLV Lê Thụy Hải đang đứng trước muôn vàn sức ép. Ông buộc phải chứng tỏ giá trị thật của mình bằng một trận đấu ra trò trước HN.T&T. Bởi, 4 điểm mà V.HP kiếm được sau 2 trận đấu trên sân nhà vừa qua không thật sự thuyết phục. Hay nói đúng hơn, V.HP đã quá may mắn khi trọng tài mắc sai lầm, hoặc đối thủ không còn là chính mình.

Người Hải Phòng nhớ đến ngày xưa. Hôm nay, ông Hải phải trả lời bằng hiện tại màu hồng.

Nóng vấn đề an ninh

Trong vụ va chạm giữa khán giả SLNA - V.HP xảy ra tại Diễn Châu (Nghệ An) mùa giải 2008, NHM đất Cảng đã nhờ CĐV Thanh Hóa điều xe ca vào giải thoát. Từ ngày đó, quan hệ giữa CĐV Hải Phòng và Thanh Hóa trở nên thân thiết. Chiều nay, Hội CĐV V.HP và một nhánh của Hội CĐV Thanh Hóa tại Hà Nội sẽ lại bắt tay nhau đến sân Hàng Đẫy để cùng cổ vũ cho V.HP. Điều này khiến cho lực lượng ủng hộ đội khách được dự báo lên đến hơn 1.000 người.

Biết trước được sự máu lửa của CĐV đất Cảng khi sát cánh cùng V.HP, BTC sân Hàng Đẫy đã lên phương án kỹ càng, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu. Theo đó, lực lượng an ninh được điều động lên tới hơn 200 người, và sẽ ngồi xen kẽ với khán giả Hải Phòng trên các khán đài.
Khắc Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục