Villas-Boas: Đứng lên từ nơi vấp ngã

12:40 Thứ hai 15/10/2012

Đã từng được mệnh danh là “Mourinho đệ nhị” sau những gì Andre Villas-Boas (AVB) đoạt được với FC Porto, tháng 6/2011, ông đến với Chelsea, nơi mà người ta sẽ kì vọng ông làm được những gì to lớn như “Người đặc biệt” Mourinho. Nhưng đến tháng 3 năm sau, AVB ngậm ngùi chia tay Chelsea ở giữa ngang mùa bóng vì “chưa đủ tuổi đến trường”. Đó hẳn là bài học vô cùng đắt giá cho AVB trong sự nhiệp HLV. Nhưng giờ đây, với những gì đang cố gắng chứng tỏ tại Tottenham, tất cả đang nhìn về AVB với con mắt khác…

Sau màn khởi động chậm chạp có phần thất vọng cùng Tottenham, NHM càng có lý do tin rằng AVB chưa đủ "trình" để làm góp mặt tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh - Premier League. Thế nhưng lúc này, AVB đang chứng minh ông đủ khả năng tồn tại ở Premier league. Làn gió mới đang được HLV người Bồ Đào Nha thổi vào Tottenham. Khi Tottenham đang tìm lại được chính mình với 4 chiến thắng liên tiếp sau chiến thắng mới nhất tại White Hart Lane trước Aston Villa, để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tất nhiên, cái tên đầu tiên được nhắc đến cho sự hồi sinh của “Spurs” không ai khác chính là tài năng của Villas-Boas.

Villas-Boas đang làm mới mình trong mắt người hâm mộ. Ảnh: Internet.

Điều đáng khâm phục đầu tiên ở Villas-Boas chính là “đứng lên từ nơi vấp ngã”. Nếu như Premier League chính là nơi mà AVB phải té ngã thì giờ đây ông đang đứng lên tại nơi này. Từ một người bị nghi ngờ, AVB đang được NHM Tottenham xem là người hùng. Chiến công hiển hách nhất mà Villas-Boas đem đến cho “Spurs” là giúp đội bóng này giành chiến thắng trước Man United sau hơn 23 năm ngày tại “Nhà hát những giấc mơ”. Chiến thắng này đã thay lời khẳng định việc AVB đang làm mới mình trong mắt người hâm mộ. Hơn hết, AVB cho thấy ông đã thực sự có thể hít thở để có thể “sống” cùng bầu không khí khắt nghiệt tại Premier League sau lần “khó thở” với quá nhiều áp lực tại Chelsea.

Ở một chừng mực nào đó NHM có quyền nghi ngờ về tài năng của Villas-Boas có thể đưa Tottenham lên một tầm cao mới hay có mặt tại top 4, khi mùa bóng mới đi qua được 7 vòng đầu tiên. Và Tottenham vẫn chưa thể hiện được sức mạnh đúng như sự kì vọng của NHM. Nhưng lúc này, NHM có thể bỏ đi khái niệm “chưa đủ tuổi đến trường” dành cho AVB. Và ngược lại, tất cả đang đợi chờ hơn nữa về khả năng cầm quân của Villas-Boas, nhất là sau 2 tuần nữa Tottenham sẽ có màn đọ sức với Chelsea, nơi đầu tiên khiến cho Villas-Boas ngậm ngùi ra đi trong cay đắng sau những thành tích bết bát mà ông mang lại.

Hẳn đó sẽ là lúc để Villas-Boas khẳng định mình mình đã có thể gạt bỏ quá khứ buồn trong mắt người hâm mộ, cũng như lời đanh thép sau những nỗ lực đứng lên cùng Tottenham trong lúc này…

(Bạn đọc: Nam Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục