Tiền đạo mang áo số 14 của Arsenal, Viktor Gyokeres, vừa chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp tại UEFA Nations League. Thành tích ấn tượng này được thiết lập sau cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Salko Hamzic từ đường kiến tạo của Alexander Bernhardsson, giúp Thụy Điển hòa 1-1 trước Bosnia và Herzegovina. Trước đó, chân sút 28 tuổi đã xé lưới Ba Lan, Romania, Slovakia, Estonia và nã tới 4 bàn vào lưới Azerbaijan.
Phong độ bùng nổ trên ĐTQG của Gyokeres hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh chật vật tại câu lạc bộ. Kể từ đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương, anh mới chỉ được tung vào sân vỏn vẹn 29 phút tại Ngoại hạng Anh. Lần hiếm hoi cựu sao Coventry được trao cơ hội là từ băng ghế dự bị trong trận thua thảm 0-3 của Arsenal trước Brighton ngay trước thềm loạt trận quốc tế. Việc một tiền đạo từng đóng vai trò then chốt giúp Pháo thủ chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm ở mùa giải trước nay lại bị thất sủng đã dấy lên nhiều tranh cãi. Đáng chú ý, Gyokeres cũng là người vừa gây xôn xao khi tỏ ra thích thú trước thông tin Manchester City bị kết tội vi phạm tài chính.
Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của tiền đạo Thụy Điển, cộng đồng người hâm mộ Arsenal đã đổ xô lên mạng xã hội để chất vấn quyết định của huấn luyện viên Mikel Arteta.
Một cổ động viên chua xót bình luận: "Chúng ta đã thuần hóa một con quái vật."
Người khác thán phục: "Pha dứt điểm điên rồ từ Gyokeres. Hãy nhìn chất lượng của cú sút đó xem. Cầu thủ dứt điểm tốt nhất của Arsenal với khoảng cách xa vời vợi."
Thậm chí, có fan gay gắt: "Arteta nên bị bắt giam."
Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình: "Trời đất ơi, quả là một cú nã đại bác! Đây chính là Gyokeres đích thực." và "Cậu ấy là một con quái vật trong trận này. Thật tuyệt khi lại thấy cậu ấy mang hình bóng của thời còn khoác áo Sporting."
Cơ hội tái xuất đội hình xuất phát có thể sẽ đến với Gyokeres trong những ngày tới. Tiền đạo Kai Havertz vừa phải rời tuyển Đức sớm do dính chấn thương gân kheo, mở ra khoảng trống trên hàng công mà Arteta buộc phải lấp đầy.













