
Gyokeres gây sóng gió tại Sporting CP khi đe dọa ngừng thi đấu.
Tiền đạo người Thụy Điển bày tỏ sự bất mãn sau khi CLB không tôn trọng thỏa thuận miệng cho phép anh ra đi với mức giá 60 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí, thay vì áp theo điều khoản phá vỡ hợp đồng 100 triệu euro.
Gyokeres là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn châu Âu như Manchester United, Arsenal và Juventus. Với 97 bàn thắng trong hai mùa giải vừa qua, cầu thủ này tin rằng mình xứng đáng được ra đi theo cam kết trước đó.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Gyokeres đã chính thức thông báo với HLV Rui Borges và ban lãnh đạo CLB rằng sẽ không thi đấu thêm bất kỳ trận nào nếu yêu cầu chuyển nhượng không được đáp ứng.
Phản ứng của Chủ tịch Frederico Varandas rất cứng rắn. Ông nhấn mạnh: “Sporting không chấp nhận hành vi tống tiền và lăng mạ của Gyokeres cùng người đại diện.” Varandas tuyên bố rõ ràng mức giá thấp nhất để anh ra đi là 80 triệu euro.
Tình hình hiện tại khiến người hâm mộ nhớ lại sự việc của Bruno Fernandes năm 2020. Khi đó, Fernandes cũng gây áp lực lớn để rời Sporting CP chuyển sang Manchester United. Theo BBC, sau khi thương vụ với Tottenham đổ vỡ, Fernandes đã bày tỏ sự tức giận với Chủ tịch Varandas bằng lời lẽ gay gắt. Cựu tiền vệ từng dọa không ra sân trong trận derby với Benfica để tạo sức ép.
Cuối cùng, Fernandes cũng đạt được mục tiêu của mình với mức phí chuyển nhượng 68 triệu bảng, trở thành trụ cột tại Old Trafford.
Vụ việc Gyokeres đang dần căng thẳng và câu hỏi được đặt ra là Sporting CP sẽ xử lý ra sao trước tình hình này? Liệu đội bóng có học được bài học xưa để giữ chân hay đẩy anh đi theo cách hợp lý hơn?.