![]() |
Việt Nam (áo đỏ) khép lại hành trình tại sân chơi châu lục bằng vị trí thứ 8. Ảnh: Internet. |
Một ngày sau khi để thua Thái Lan ở trận đấu nhằm giành quyền vào tranh hạng 5, VN bước vào lượt trận cuối, cũng là trận đấu cuối cùng tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2014 bằng cuộc đụng độ với Iran.
Từng thắng đối thủ đến từ Tây Á tại vòng bảng, song các cô gái VN đã không thể tái lập thành tích đó lợi một lần nữa. Trong một ngày mà Iran chơi hưng phấn, cộng thêm những mũi tấn công của VN thi đấu không đúng phong độ, Iran đã có trận thắng đầu tiên tại giải với tỉ số cụ thể là 25-15, 25-19, 25-23.
Thua trước Iran, VN ngậm ngùi xuống xếp thứ 8/8 tại giải lần này. Đây là kết quả đáng buồn bởi thầy trò HLV Phạm Văn Long từng đạt hạng 4 chung cuộc ở giải năm 2012. Song với một đội hình đa phần là những gương mặt trẻ và thiếu kinh nghiệm, thì kết quả trên phản ánh đúng thực lực đội tuyển cũng như sự đầu tư của Liên đoàn trước mỗi giải đấu lớn.
Ở trận tranh hạng 5 trước đó ít phút, Thái Lan đã có màn "phục thù" ngọt ngào trước Đài Loan bằng thắng lợi 25-17, 25-21, 25-17. Người góp công lớn nhất cho chiến thắng của Thái Lan như thường lệ vẫn là Kongyot Ajcharaporn. Bên cạnh đó là sự sắc sảo của cây chuyền 2 Pornpun và chủ công cao 1m68 Kuttika.