Việt Nam làm chủ nhà AFF Cup 2014: Giữa muôn trùng nghi kỵ

21:09 Thứ bảy 13/04/2013

Cái tin Việt Nam và Singapore cùng làm chủ nhà AFF Cup 2014 đem lại những cảm giác nửa vui, nửa… run. Vui vì tư thế chủ nhà có thể sẽ giúp Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có một vòng bảng dễ dàng hơn, nhưng run vì tư thế ấy có thể lại khiến người hâm mộ phải “thót tim” hơn.

Lần đầu tiên Việt Nam làm chủ nhà giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ĐNA) là năm 1998 (hồi ấy còn mang tên Tiger Cup) – cái năm mà ĐTVN được dẫn dắt bởi tân HLV Alfred Riedl và đã có chiến thắng oanh liệt ĐT Thái Lan tới 3-0 ở vòng bán kết.

Nhưng sau một trận bán kết mà tất cả đều lâng lâng bay bổng lại là một trong những trận chung kết bí ẩn nhất trong lịch sử nền bóng đá. Cái trận chung kết mà cả sân Hàng Đẫy mở đại tiệc chờ ĐTVN lên ngôi, nhưng rốt cuộc lại là trận mà chúng ta thua đau, thua rát mặt “kèo dưới” Singapore 0-1.

Sau trận đấu này thì các tuyển thủ Việt Nam đã hoạnh họe nhau trong phòng thay đồ, còn người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá luôn phải đau đáu trả lời câu hỏi: Có mùi gì không?

Vai trò chủ nhà có giúp người hâm mộ Việt Nam có niềm vui tại AFF Cup 2014? Ảnh: Internet.

Lần thứ hai Việt Nam làm chủ nhà giải vô địch ĐNA là năm 2004 – cái năm mà giải đấu mang tên gọi mới (chuyển từ Tiger Cup sang AFF Cup) và lần đầu tiên thi đấu theo thể thức lượt đi – lượt về kể từ vòng bán kết. Năm 2004 ấy, các quan chức VFF khóa 4 đặt niềm tin vào ông thầy Brazil Tavares và tập trung ĐT tới 6 tháng ròng rã với quyết tâm phải lên ngôi vô địch.

Nhưng nghiệt là 6 tháng tập trung lại trở thành thảm họa với việc các cầu thủ thi nhau… ngã bệnh, còn Tavares thì hết lần này tới lần khác… nổi điên. Rốt cuộc là ở vòng bảng Tiger Cup ấy, sau khi ĐTVN để Campuchia ghi 1 bàn vào hiệp 1, Tavares đã nghi kỵ các học trò tới mức phải nói thẳng trong phòng thay đồ: “Sang hiệp 2, nếu Campuchia ghi bàn nữa, tôi sẽ xách va ly về nước”.

Rốt cuộc thì ĐTVN sau đó giội một cơn mưa lớn vào lưới Campuchia, nhưng đến trận đấu quyết định với Indonesia thì lại thua đau, thua mạnh 0-3 ngay trên sân Mỹ Đình. Cái thua mà hàng loạt lỗi lầm được đổ hết lên “thầy điên” Tavares, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì nhiều người lại đặt ra câu hỏi: Có mùi gì không?

Lần thứ 3 và cũng là lần gần đây nhất Việt Nam làm đồng chủ nhà AFF Cup là năm 2010 – năm mà ĐTVN dưới thời Calisto đã ra quân ấn tượng với chiến thắng 7-1 trước Myanmar. Nhưng sau một chiến thắng đưa tất cả lên mây lại là trận thua thua Philippines 0-2, một trận đấu mà trung vệ cứng cựa Vũ Như Thành chơi hớ hênh đến lạ.

Sau trận thua này thì HLV Calisto ức tới độ không thèm bắt tay HLV trưởng ĐT Philippines, còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phải gọi Như Thành vào phòng riêng nói chuyện.

AFF Cup 2010, sau “thảm họa” Philippines, ĐTVN vẫn vượt qua vòng bảng với trận đấu sống mái cùng Singapore, nhưng rõ ràng là trận thua Philippines vẫn để lại một vết gợn lớn, để rồi sau đó có những cầu thủ đã không bao giờ được gọi vào ĐTQG.

Như thế cả 3 lần Việt Nam làm chủ nhà (hoặc đồng chủ nhà) AFF Cup là cả 3 lần ĐTVN đều để lại những trận đấu rất, rất kỳ lạ. Những trận đấu mà cả một tập thể, hoặc một nhóm chủ lực quân lại “dở” bất thường ngay sau một trận đấu thăng hoa bất thường.

Không hiểu là cái dở ấy có đem lợi nhuận cho cá nhân nào hay không, nhưng ở góc độ của những người quản lý nền bóng đá và cả những người hâm mộ “đội mưa đội nắng” xem bóng đá thì những cái dở như thế luôn khiến tất cả phải bù đầu.

Bây giờ lại nghe tin Việt Nam cùng Singapore sẽ làm chủ nhà AFF Cup 2014, và tư thế đồng chủ nhà chắc chắn sẽ giúp ĐTVN có nhiều cơ hội tiến sâu hơn. Thế nhưng, những gì đã diễn ra trong 3 lần làm chủ nhà lần trước lại khiến người ta cứ phải run run.

Thôi thì hãy cứ tin rằng, ĐTVN đang được làm lại; VFF đang được làm lại; và BĐVN nói chung cũng đang được làm lại sau khi trải qua một cơn khủng hoảng tới kiệt cùng. Và tư thế của “một đội chủ nhà được làm lại” sẽ là cái tư thế mà ở đó dẫu thắng hay thua, thì đội chủ nhà ấy cũng không làm người ta phải… run run bất thường?!

(Bạn đọc: Duy Uyên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục