Viết cho Villa: Lùi để tiến

13:06 Thứ sáu 12/07/2013

Sau 3 mùa giải sống dưới mái nhà  Nou Camp, tiền đạo David Villa đã chính thức nói lời chia tay đội bóng Barcelona để đầu quân cho Atletico Marid. Đó được coi như một bước lùi của El Guaje trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Villa chuyển đến Barcelona với giá 40 triệu euro từ Valencia vào mùa giải 2010-2011. Anh nhanh chóng thành công dưới thời HLV Pep Guaediola khi dành cú ăn năm ngay tại mùa bóng đầu tiên khoác áo Barca. Với bản năng của mình, số 7 của Barca đã có 48 lần nổ súng, cùng với Messi, Pedro, Sanchez tạo thành hàng công  đáng sợ của đội bóng xứ catalunya.

Tuy nhiên, chấn thương đã khiến tiền đạo người TBN đánh mất vị trí chính thức vào tay tân binh Sanchez. Từ một tiền đạo đẳng cấp thế giới, sau chấn thương Villa chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của CLB. Việc ngồi trên băng ghế dự bị, ít trọng dụng khiến cho tiền đạo 31 tuổi này đánh mất đi cơ hội trở lại đội tuyển QG.

David Villa đã chính thức đầu quân cho Atletico Marid. Ảnh: Internet

Không thể vùi dập sự nghiệp của mình tại Barca, cựu tiền đạo Valencia quyết định đi tìm bến đỗ mới và Atletico Marid là sự lựa chọn của tiền đạo mang áo số 7 này. Ra đi không kèn không trống, Villa quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình tại đội bóng mới.

Dẫu biết đội bóng chủ sân Vicente Calderon không thể nào so sánh với một Barcelona đẳng cấp thế giới và ở Atletico không có những siêu sao như Messi, Xavi, Iniesta, Pique,… nhưng Viila vẫn chọn Marid. Việc rời Nou Canp đồng nghĩa với việc Villa chấp nhận lùi bước trước những thử thách, sức ép cực lớn tại Catalan để thi đấu tại một CLB vừa tầm, ít thử thách.

Tuy nhiên Villa lùi bước cũng có cái lý của anh ta. Tuyển thủ TBN không thể nào chấp nhận làm kẻ thừa tại Nou Camp với hàng công chật chội. Việc Barca mới tậu thêm Neymar khiến khả năng đá chính của Villa dường như không còn.

Nếu tiếp tục ở lại, người chịu thiệt chính là Villa chứ không phải ai khác. Thời gian không cho phép anh làm điều đó, bởi năm nay Villa đã bước qua tuổi 31 cái tuổi mà các cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Chỉ còn vài năm nữa để Villa hoàn thành sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Sang Atletico Madrid, El Duaje sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn bởi đội bóng này vừa chia tay tiền đạo Falcao. Đó sẽ là điều tuyệt vời để Villa thể hiện bản năng sát thủ của mình. Một đội bóng vừa tầm sẽ giúp cho cựu tiền đạo Barca phát huy hết khả năng vốn có.

Bến đỗ mới Marid còn giúp Villa thực hiện mong muốn trở lại đội tuyển QG của mình. Chỉ cần thi đấu thành công cùng Atletico, HLV đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Delbosque sẽ không ngần ngại trao cơ hội cho tiền đạo 31 tuổi này tại World Cup 2014 vào mùa hè năm sau.

Như vậy việc Villa rời Nou Camp có thể nói là “ lùi để tiến” của tiền đạo mang áo số 7 này. Lùi ở chỗ Villa sẽ chấp nhận giảm lương, thi đấu cho một đội bóng tầm trung của châu Âu. Nhưng đó lại để tiến bởi trong đội bóng vừa tầm ấy, Villa sẽ thực hiện mong muốn cuối cùng của mình đó là góp mặt tại VCK World Cup 2014.

(Bạn đọc: Hồng Phi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục