Viết cho Torres và Rafael Benitez: Vì ta cần có nhau

16:22 Thứ bảy 15/12/2012

Dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez, Fernando Torres đang dần hồi sinh, ba trận liên tiếp đã qua anh đã ghi được 5 bàn thắng, điều mà dưới sự dẫn dắt của các HLV trước đó anh chưa bao giờ thực hiện được. Việc Torres đang dần tìm lại bản năng sát thủ của mình như hồi Rafael Benitez còn huấn luyện anh ở Liverpool đã chứng tỏ một điều rằng: “Họ sinh ra là để dành cho nhau”.

Torres đến Liverpool, Rafael Benitez có một sát thủ lợi hại

Mùa hè năm 2007, khi đó Torres đã trở thành một món hàng “hot” trên TTCN và được nhiều đại gia săn đón (trong đó có cả M.U và Chelsea). Chính vì HLV của Liverpool khi đó là Rafael Benitez (đồng hương người TBN với Torres), nên Liverpool mới có điều kiện thuận lợi nhất để chiêu mộ Torres. Đến với Liverpool vùng Merseyside, dưới bàn tay huấn luyện của Rafael Benitez, Torres đã vươn mình trỗi dậy trở thành một sát thủ thực thụ của giải Ngoại hạng. Bàn thắng vào lưới Chelsea trong trận hòa 1-1 chính là bàn thắng chào hàng đầu tiên của anh ở giải NHA, sau đó các bàn thắng cứ đều đặt đến với anh, nạn nhân của anh rất nhiều, trong đó có cả 3 đại gia của giải NHA khi đó là Chelsea, M.U và Arsenal. Cặp trung vệ Tery, Carvalho của Chelsea hay cặp Vidic, Ferdinand của M.U thi đấu chắc chắn là thế mà cứ hễ gặp Liverpool là lại bị anh quần cho tơi tả.

Torres ghi bàn bằng chân phải, bằng chân trái, bằng những cú đánh đầu cắt mặt, bằng những pha cứa lòng vào góc xa. Tài năng, tên tuổi, tầm ảnh hưởng của Torres thời điểm ấy chẳng kém gì so với Falcao ở Atletico hiện tại. Chính và phong độ tốt ở Liverpool thời đó đã ảnh hưởng cả đến phong độ của anh ở đội tuyển TBN khi đó và chính nhờ pha làm bàn duy nhất trong trận chung kết với Đức của anh mà TBN đã đoạt chức vô địch Châu Âu vào mùa hè 2008.

Khi Rafael Benitez ra đi, Torres cũng chẳng còn là chính mình

Tuy nhiên có một điều hơi buồn là, trong khi Rafael Benitez và Torres làm việc cùng nhau và Liverpool đã không thể có được một danh hiệu nào, chính vì vậy cả hai đã cùng ra đi. Sau khi Rafael Benitez ra đi trước, El Nino lành chấn thương đầu gối cũng đã chuyển sang The Blues sau khi đã chào hàng CLB này bằng 2 bàn thắng trong trận thắng 2-0 của Liverpool trước Chelsea trước đó.

Từ Liverpool đến Chelsea: Họ luôn cần có nhau. Ảnh: Internet.

El Nino quả thật là tiền đạo tài năng, người mà chủ tịch Roman Abramovich rất hâm mộ vì cái tài chọc thủng lưới khi gặp Chelsea của ông, nên ông đã không tiếc tiền khi chiêu mộ anh về với cái giá 50 triệu bảng. Nhưng quả thật không ngờ, cái ngày anh bước chân đến CLB kình địch của Liverpool cũng là ngày mà phong độ của anh bắt đầu xuống dốc, chạm đáy của vũng bùn thất vọng, mà cho đến rồi những CĐV chân chính như chúng tôi cũng chẳng thể giải thích dùm anh, dù rằng anh đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ. Người ta thi nhau đoán già đoán non rằng: Ở The Blues anh bị Drogba và các cầu thủ Chelsea cô lập nên mới thi đấu kém như vậy. Nhưng khi Drogba và Anelka ra đi, anh được trở thành tiền đạo mũi nhọn duy nhất trên hàng công của The Blues, mọi việc vẫn vậy chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu.

Chuỗi 12 trận không ghi bàn của anh mùa giải năm nay quả là sự tra tấn khủng khiếp nhất mà anh dành cho chúng tôi. Các HLV Carlo Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo đều bất lực trong nhiệm vụ hồi sinh “tình yêu của Roman Abramovich” và đều phải ra đi trong cay đắng.

Giờ đây nhiệm vụ đó lại được giao lại cho Rafael Benitez

Tôi cũng hâm mộ cách huấn luyện của Rafael Benitez lắm, giữa mùa giải năm ngoái nghe phong phanh chủ tịch Roman Abramovich muốn chiêu mộ ông về sau khi đã sa thải Villas-Boas để hồi sinh Torres, tôi đã mừng lắm và chỉ hi vọng điều đó thành sự thực, bởi tôi biết rằng chỉ có ông mới có thể hồi sinh được El Nino của tôi. Nhưng việc cổ động viên của The Blues căm ghét ông do những gì ông đã nỡ xúc phạm họ trước đo đã cản trở ông đến với Stamford Brigde khi đó và chúng tôi lại được chứng kiến một Torres thi đấu uể oải, thiếu tự tin đến hơn 1 năm trời.

Giờ đây, khi chủ tịch Roman Abramovich đã bất chấp sự phản đối của fan hâm mộ Chelsea để đưa ông về với nhiệm vụ đưa Chelsea thoát khỏi khủng hoảng và tìm lại bản năng chiến thắng đồng thời làm hồi sinh Torres, tôi đã thật mừng, mừng vì El Nino của tôi lại được sống sót thêm một lần nữa.

Mong rằng dưới sự dẫn dắt của Benitez, anh luôn tìm thấy sự tự tin và nụ cười. Ảnh: Internet

Khi ông đến, ông đã hứa sẽ làm Torres hồi sinh, quả thật giờ đây ông đã làm được. Sau 3 trận đầu tiên Torres và Chelsea cùng im tiếng, thì 3 trận tiếp theo chúng ta đã được chứng kiến một Torres khác hẳn: xông xáo, năng động, tích cực tranh cướp bóng, tích cực chạy chỗ và cả tích cực ghi bàn nữa, 5 bàn thắng trong 3 trận gần nhất chính là minh chứng sống động nhất cho sự hồi sinh này, điều mà dưới sự huấn luyện của các HLV trước đó anh đã không thể làm được.

Một sáng kiến của Benitez: ông đã dũng cảm trao quyền đá penalty cho Torres. Anh đã không phụ sự tin tưởng của ông, sút penalty đầy điệu nghệ vào lưới Sunderland. Trong tương lai, những quả penalty sẽ rất có ích cho Torres, giúp anh tránh khỏi tình trạng tịt ngòi suốt thời gian dài. Khi nào phong độ có vấn đề, những quả penalty sẽ mang đến sự tự tin. Đây là điều mà Torres không bao giờ được hưởng dưới thời các huấn luyện viên trước, khi mà những quả penalty này thường được giao phó cho Lampard, Drogba, Mata hay Eden Hazard.

Sự thay đổi về chiến thuật của Benitez cũng khá phù hợp với phong cách thi đấu và điểm mạnh của anh. Hồi đầu mùa này, Chelsea của Di Matteo cố gắng chơi kiểu tiki-taka, chuyền bóng rất nhiều ở hàng tiền vệ, lối chơi như thế khiến các đợt lên bóng chậm lại, đánh mất yếu tố bất ngờ. Chelsea của Benitez thì khác, sử dụng rất ít đường chuyền, tấn công trực diện hơn. Đây là phong cách của chính Liverpool thời Benitez. Những đường chuyền dài, những pha tấn công trực diện rất thích hợp với Torres: vốn giỏi tăng tốc, phá bẫy việt vị và chớp thời cơ trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

Lời kết

Dẫu biết rằng Torres của Chelsea bây giờ khác với Torres của The Kop ngày xưa nhiều lắm. Còn quá sớm để khẳng định Torres sẽ lại ghi bàn đều đặn, trở thành điểm tựa đáng tin cậy trên hàng công. Nhưng sự tái hợp với Benitez đã mang đến nhiều điều tích cực cho anh. Với những gì mà Benitez và Torres đang cùng nhau làm được cũng đủ để khẳng định rằng: “Họ được sinh ra là để dành cho nhau. Vì họ cần có nhau!”.

(Bạn đọc: Hải Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục