Viết cho Kaka: Tình yêu và nỗi nhớ

20:40 Thứ bảy 16/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mới ngày nào, chàng trai ấy còn làm khiếp đảm bao hàng phòng ngự đối phương và làm chết mê chết mệt các fan nữ ngay cả của đội bóng đối thủ thì bây giờ anh đã trở về Brazil nơi anh sinh ra để tìm lại bản năng chơi bóng đã đưa anh lên ánh hào quang một thưở.

Nụ cười này sẽ còn in sâu trong tâm trí của NHM

Trong cái thế giới bóng đá đầy cạnh tranh khốc liệt này, rất khó cầu thủ nào được toàn vẹn về mọi phương diện. Người hâm mộ bóng đá rất khó tính, nhất là đối với các fan hâm mộ các đội bóng đối lập. Ngay cả những siêu sao như Messi hay C.Ronaldo dù tài năng có siêu phàm nhưng cũng bị một bộ phận không nhỏ tìm mọi cách dìm hàng, ghét bỏ.

Nhưng ở Kaka, điều đó tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra. Nếu các Paparazzi lẽo đẽo theo Kaka để tìm các Scandal của anh, có thể họ sẽ phải bỏ nghề sớm vì không tìm được bất cứ thứ gì đáng chú ý để đưa lên mặt báo. Ngay từ lúc làm quen với trái bóng, hay khi vươn lên đỉnh cao thậm chí là lúc qua bên kia sườn dốc sự nghiệp chưa một lần “thiên thần” khiến người hâm mộ phiền lòng về anh.

Kaka là người Brazil, mà trong giới cầu thủ xứ Samba để tìm được một ngôi sao mà đẹp trai thì gần như không có. Thế nhưng vẻ hút hồn của anh đã chinh phục trái tim của toàn bộ người hâm mộ làng túc cầu thế giới. Rất nhiều người chết mệt với C.Ronaldo, G.Pique,… vì vẻ nam tính và body chuẩn đến từng cm thế nhưng phải thừa nhận rằng Kaka mang một vẻ đẹp rất khác. Một vẻ đẹp tinh tế, quý phái, hút hồn và mang chút lãng mạn. Ở tuổi 32, Kaka vẫn còn trẻ lắm và vẫn sẽ in dấu trong lòng các fan nữ một thời gian dài nữa.

Trước khi bắt đầu kỉ nguyên Quả bóng Vàng của C.Ronaldo và Messi, chính Kaka là người cuối cùng đoạt được nó. Ở mùa giải 2006-2007 năm đó, trong đêm mưa buốt giá nước Ý, tiền vệ người Brazil đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng đang hừng hực của C.Ronaldo và đồng đội Man United của anh ở bán kết. Để rồi tại chung kết, AC Milan của anh đã hạ Liverpool để trả lại món nợ cay đắng đã vay tại chính trận chung kết 2004-2005. Kết thúc mùa giải, Kaka là vua phá lưới Champions League và đoạt luôn quả bóng vàng.

Đúng là “thiên thần” đã không khoác áo AC Milan suốt một sự nghiệp như bao huyền thoại khác. Thế nhưng cách mà anh rời San Siro khiến bao người hâm mộ nể phục và không hề oán giận. Người ta sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc anh mở cửa sổ ban công để chìa ra chiếc áo số 22 trước hàng ngàn milanista đang chờ đợi trước cửa nhà để níu kéo anh đừng rời khỏi nước Ý. Man City lúc ấy đã chìa ra một số tiền khổng lồ chưa có trong tiền lệ bóng đá thế giới để lôi kéo anh. Cả thế giới tin lúc ấy, quả bom chuyển nhượng sẽ kích nổ, ông chủ Berlusconi cũng đã xiêu lòng thế nhưng Kaka đã quay lưng chối bỏ. Báo chí gọi anh là “chàng ngốc”, cổ tích thời hiện đại. Thế nhưng với Kaka, tiền không phải là tất cả, Man City khi ấy ngoài tiền họ chưa có gì và nó không phải là bến đỗ lý tưởng của “thiên thần”. Vụ chuyển nhượng sụp đổ thế kỷ ấy tốn bao giấy mực nhưng lại xây thêm một hình tượng đẹp đẽ, lấp lánh của Kaka.

Bây giờ, anh đã về bên kia bán cầu rồi có muốn xem bước chạy, khuôn mặt của anh cũng rất khó khăn. Bao nhiêu tinh hoa, khát vọng anh đã để lại trời Âu, không biết đến bao giờ mới lại có một chàng trai hào hoa, tinh tế cả trong và ngoài sân cỏ như vậy để mà dõi theo để mà quyến luyến…

(Bạn đọc Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục