Viết cho Kaka: Mãi mãi một tình yêu!

18:15 Thứ năm 03/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vậy là Kaka đã tìm được cho mình bến đỗ mới trên nước Mĩ xa xôi. Anh bỏ lại sau lưng một thời tung hoành oanh liệt khắp sân cỏ Châu Âu. Kaka ra đi không phải để tìm lại mình mà anh ra đi để tìm thấy niềm vui cùng trái bóng tròn khi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Người hâm mộ sẽ còn nhớ đến anh như một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất của làng bóng đá thế giới. Và trong tôi, Kaka mãi là một thần tượng. Thần tượng về cái đẹp trên sân cỏ lẫn cuộc sống ngoài đời.

Tôi là một cổ động viên trung thành của những vũ điệu Samba. Hơn 10 năm trước, World Cup 2002 diễn ra trên đất Hàn Quốc – Nhật Bản. Lúc đó, tôi đã bắt đầu xem bóng đá và dần dần có tình yêu đặt biệt với những sắc áo vàng – xanh. Những Ronaldo, Rivaldo, Robinho hay Ronaldinho đã hằng sâu trong tiềm thức tôi về một thế hệ vàng son với những bước chạy đầy mê hoặc của bóng đá Brazil. Brazil đã vô địch World Cup năm đó. Và cũng chính từ dạo ấy, trong tôi thấp thoáng một bóng hình của chàng tiền vệ điển trai còn khá trẻ. Anh chỉ thi đấu khoảng 25 phút ở World Cup năm ấy, nhưng dần dần anh bước vào trong tâm trí tôi như một thần tượng lớn nhất của làng bóng đá thế giới. Anh chính là Ricardo Kaka.

KaKa đã cập bến câu lạc bộ mới tại miền đất Mỹ. Ảnh Getty

Kaka trong tôi là một chàng tiền vệ tài hoa bậc nhất của thế giới. Ở Kaka hội tụ tất cả những gì gọi là tinh túy nhất của bóng đá đep. Một vẻ đẹp mang đậm chất Samba thuần túy. Kaka có kĩ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng cầm bóng cực tốt và rê dắt bóng lắt léo. Kaka cũng là cầu thù có tốc độ rất nhanh cùng với đó là những cú sút xa trái phá. Anh là một số 10 hoàn hảo mà mọi đội bóng đều mơ ước muốn có.

Chuỗi thành công trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Kaka chính là ở câu lạc bộ AC Milan. Tôi không phải là một cổ động viên trung thành của những đội bóng Ý. Nhưng có Kaka thi đấu là tôi lại xem. Sau World Cup 2002, AC Milan đã đưa anh về sân San San Siro với mức phí chuyển nhượng khá khiêm tốn. Cũng chính từ đây Kaka đã bắt đầu hành trình chinh phục những thử thách lớn trong cuộc đời mình. Nhìn Kaka thi đấu, người ta nhận thấy có một ngọn lửa luôn luôn khát khao cháy bỏng. Trái bóng trong chân Kaka luôn vẽ nên những đường nét quyến rũ nhất. Từng bước chạy của Kaka trên sân cỏ nhưng thấm vào lòng người hâm mộ những khoảng khắc diệu kì. Tôi không nhớ bao nhiêu lần đã vỡ òa sung sướng vì những khoảnh khắc mà Kaka mang lại.

Tôi cũng giống như các tifosi của AC Milan, Kaka mãi mãi là một tình yêu bất diệt. Kaka chính là hiện thân của thứ bóng đá đẹp. Nhìn những bước chạy, những bàn thắng và cái cách ăn mừng giơ tay lên trời đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Từ sau thời của Ronaldinho, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nỗi lên như 2 cái tên hàng đầu của bóng đá đương đại. Giữa hai thế lực ấy, người ta kì vọng Kaka chính là cái tên có thể phá vỡ được sự thống trị của họ. Tài năng của Kaka không kém gì so với Ronaldo hay Messi. Nhưng rồi, đời không như là mơ. Bước ra ánh hào quang đôi khi cũng phải trả giá quá đắt. Nếu có gì đó nuối tiếc nhất về Kaka, đó chính là quyết định gia nhập Real Madrid của anh. Một số tiền chuyển nhượng khổng lồ mang theo bao kì vọng to lớn.

Nhưng rồi, Kaka đã dần lụi tàn theo những đồng tiền tham vọng to lớn ấy. Những chấn thương dai dẵn đã đeo theo anh suốt thời gian ở Real Madid. Điều đó làm cho anh không thể hiện được nhiều và dần dần mất chỗ đứng. Những bước chạy hào hoa ngày nào đã không còn tái diễn. Kaka của Real là Kaka tồi tệ. Nhưng với tôi, hình ảnh Kaka mãi không bao giờ thay đổi. Kaka có thể chấn thương, có thể đánh mất mình, có thể phong độ không như ý. Giới bóng đá luôn cho rằng “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Tôi cũng tin là vậy. Và tôi luôn đặt niềm tin đó ở Kaka. Đẳng cấp chính là thứ không bao giờ mai mọt trong từng đường bóng hay trong từng bước chạy của Kaka. Anh luôn là một tên tuổi lớn, là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của làng túc cầu.

Kaka có tất cả vinh quang của một cầu thủ từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến những giải thưởng cá nhân. Kaka đã cùng Brazil VĐ World Cup 2002, cùng AC Milan VĐ Seria rồi UEFA Champions Leage. Anh cũng đã nhận được QBV FIFA 2007. Kaka có mọi thứ mà mình cần. Nhưng ở anh đó là một nhân cách cao đẹp. Chính điều đó luôn làm cho người ta ngưỡng mộ anh. Từ sân cỏ đến cuộc sống ngoài đời, Kaka chưa bao giờ để lại những tai tiếng lớn. Trong mắt tôi cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới, Kaka là một cái đẹp không chút tì vết.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có lẽ việc anh gia nhập CLB Orlando City của Mĩ cũng không quá bất ngờ. Môi trường bóng đá ở Mĩ sẽ phù hợp hơn với Kaka lúc này. Chắc rằng, người hâm mộ sẽ không còn thấy anh xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ vào dịp cuối tuần. Nhưng ai cũng mong muốn rằng Kaka vẫn sẽ giữ mãi khát khao chơi bóng như thời còn đỉnh cao phong độ.

Cuộc đời cầu thủ là một chuỗi những thăng trầm trong sự nghiệp. Kaka cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Những ai yêu mến Kaka sẽ nhớ đến anh như một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá thế giới. Còn trong tôi, Kaka mãi mãi là hiện thân của bóng đá đẹp. Mong anh sẽ thành công trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp quần đùi áo số trên đất Mĩ. Xin một lần gọi tên anh: Kaka – Mãi mãi một tình yêu!

(Bạn đọc Út Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục