Viết cho Kaka – Viết cho tình yêu

21:22 Thứ ba 07/05/2013

Hình ảnh về một Kaka tài hoa của năm 2007 đang dần đi vào quên lãng. Anh đã không còn là chính mình trong một khoảng thời gian rất dài khoắc trên mình màu áo Real. Nhưng không hiểu sao tình cảm của NHM dành cho anh vẫn không phai nhạt đi. Và tất cả vẫn luôn tràn đầy hy vọng cho một ngày anh “tìm lại chính mình”.

Có một chi tiếc khá thú vị sau khi Real bị Dortmund loại khỏi Champions League, giá trị toàn đội hình ra sân của đội bóng Đức chỉ hơn phân nửa giá trị chuyển nhượng của ngôi sao Brazil. Qua đó để thấy những kỳ vọng mà chủ tịch Perez và người hâm mộ đã không được Kaka đền đáp xứng đáng. Anh vật vờ như một bóng ma suốt thời gian chơi bóng tại đây. Thỉnh thoáng anh cũng vụt sang làm khơi ngợi ký ức về một thời vàng son, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt, tất cả chỉ làm NHM thêm nuối tiếc.

Tiếc rằng Mourinho không cho Kaka ra sân. Ảnh: Internet.

Tại sao Kaka lại trở nên như thế, vì chấn thương hay vì Mourinho? Cả hai đều đúng. Không may mắn cho Kaka khi anh liên tục phải chịu những chấn thương dài hạn từ ngày khoác áo Real. Mourinho lại không có lòng kiên nhẫn với riêng Kaka vì mẫu tiền vệ như anh không phải là sự lựa chọn ưa thích của ông. Người đặc biệt cần một mẫu tiền vệ thực dụng hơn, đơn giản nhưng hiệu quả. Không thể tìm ra sự lựa chọn khác ngoài Mesut Oezil. Lý do là vì chấn thương, vì Mourinho. Nhưng đừng trách điều gì cả. Nếu phải phàn nàn về một điều gì đó, thì đó là định mệnh đã quá hà khắc với anh.

Mùa giải đã gần kết thúc, cánh cửa TTCN lại mở ra và Kaka lại trở thành đề tài HOT. Nếu nói về tương lại của Kaka, cần phải đặc biệt lưu ý đến việc Mourinho gần như chắc chắn sẽ rời Real, và ông thầy ruột của Kaka - Ancelotti là một ứng cử viên sáng giá. Không ít lần Kaka đã thẳng thắng thừa nhận anh muốn gắn bó với Real vì anh vẫn còn “nợ” NHM nơi đây. Anh muốn có một mùa giải bùng nổ tại đây để đáp lại tình yêu của tất cả. Thực tế thì Kaka vẫn chưa hết thời. Đâu đó người ta vẫn nhận thấy bóng dáng của một cầu thủ ở tầm ngôi sao. Sự tinh tế trong những đường bóng vẫn chưa mất đi. Màn trình diễn chói sáng của Kaka trong trân đấu với Valladolid là một ví dụ. Nếu Kaka có nhiều cơ hội thể hiện mình, tin chắc anh sẽ trở lại vào một ngày không xa. Nếu có thể, hãy để Ancelotti giúp Kaka hiện thực hóa mong ước nhỏ nho này.

Có một điều suốt bao năm qua Kaka chưa hề đánh mất, đó là lối sống mẫu mực hiếm hoi đối với một cầu thủ bóng đá. Đây là lý do vì sao NHM lại yêu mến Kaka nhiều như thế dù trên sân bóng anh đã để lại những thất vọng khôn nguôi. Sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày không xa, những con tim đang thổn thức vì anh được nhìn thấy hình ảnh một Kaka tài hoa thuở nào. Mong Kaka đừng ngục ngã trước những khó khăn, hãy chứng minh bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ.

(Bạn đọc: Phương Du)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục