Viết cho Hy Lạp: Tạm biệt những chiến binh thần thoại

09:10 Chủ nhật 24/06/2012

Khi mà vị thần chiến thắng Karagounis không thể sát cánh cùng đồng đội trên sân, khi mà đối thủ của các chiến binh quả cảm là một cỗ xe tăng hủy diệt đã chẳng có một câu chuyện thần thoại nào được viết tiếp nữa cả. Nhưng sau tất cả những gì đã thể hiện Hy lạp xứng đáng được ngợi ca như những chiến binh thần thoại…

Dù cho các vị thần có đặt cả đỉnh núi Olympus trước khung thành Michail Sifakis, dù cho các chiến binh quả cảm có chiến đấu hết mình thì Hy lạp cũng chỉ có thể cầm cự được trước sức công phá hủy diệt của những cỗ xe tăng đến phút 39 của trận đấu sau khoảnh khắc thiên tài của Philipp Lahm, phát pháo hiệu ấy như lời mở đầu cho những khúc ca bi tráng của cuộc chiến giữa các chiến binh và những kẻ hủy diệt đến từ hành tinh khác.

Quả thật Mannschaft quá mạnh so với Hy Lạp và da thịt con người chẳng thể nào chống lại được đạn bom, nhưng hãy cứ nhìn cách họ chiến đấu mà xem thật đáng nể phục, không hề có một chút sợ hãi, không hề có tinh thần nhụt chí dù cho cái chết đã cận kề họ vẫn chiến đấu, vẫn ngạo nghễ và vẫn hiên ngang trước đạn bom khỏi lửa. Đã có những thời điểm họ khiến cho cả thế giới phải ngả mũ kính phục và tin rằng họ sẽ viết tiếp được những trang thần thoại, đó là khoảnh khắc mà Georgios Samaras ghi bàn cân bằng tỉ số, một bàn thắng cho thấy tinh thần và‎ chí quật cường của những chiến binh thần thoại...

ĐT Hy Lạp rời EURO trong tư thế ngẩng cao đầu. Ảnh: Internet

Dù cho đối thủ có là ai đi nữa
Có hề chi khi y chí kiên cường
Hùng dũng vung đao lao vào trận chiến
Anh hùng ca còn ghi mãi về sau


Nhát kiếm của người chiến binh Samaras là nhát kiếm của lòng tự hào dân tộc, là nhát kiếm của tinh thần bất diệt, dù cho nhát kiếm ấy có làm cho kẻ hủy diệt Mannschaft nổi giận và liên tục tung những cú đòn sát thủ. Dù cho những chiến binh thần thoại kia chẳng thể ngăn được cơn thịnh nộ của gã khổng lồ thì họ vẫn chiến đấu vẫn sừng sững hiên ngang trước núi sông, và bàn thắng cuối cùng như một cái kết đẹp cho họ, nhưng một lời ghi nhận sau những gì họ đã cống hiến, như những dòng cuối cho một cuộc chiến thần thoại đầy bi ai tráng lệ mà cũng thật đẹp thật hùng dũng.

Cái chết của họ là cái chết đã được dự báo từ trước nhưng cái cách họ chiến đấu thì quả thật để lại trong lòn người hâm mộ rất nhiều cảm xúc, từ vòng đấu bảng đến trận tứ kết vừa qua họ đã cho thấy một tinh thần không bao giờ lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào. Họ đã rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu, trên khán đài, những nụ cười mãn nguyện của cổ động viên Hy Lạp đã chứng minh điều ấy. Người Hy Lạp có quyền tự hào về đội bóng thân yêu và chắc chắn người dân nơi quê nhà sẽ chào đón các chiến binh trở về như những người hùng dân tộc, còn đối với tất cả những người hâm mộ trái bóng tròn, hình ảnh và tinh thần chiến đấu của Hy Lạp sẽ còn được ghi nhớ mãi và là một hình ảnh đẹp của mùa EURO năm nay. Tạm biệt các anh những chiến binh thần thoại…

Về phần đội tuyển Đức xin được chúc mừng Mannschaft, họ đang chứng minh mình là đội bóng mạnh nhất giải đấu lần này, đang chứng minh mình là một cỗ xe tăng hủy diệt và nếu có thể hãy lên ngôi sau 16 năm chờ đợi nhé những gã khổng lồ…

(Bạn đọc: Đàm Văn Nghị)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục