Đồng ý là mỗi người đều có tình yêu với đội tuyển, ai cũng mong đội tuyển chiến thắng, ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình, nhưng nếu như nó đi quá giới hạn, từ nhận xét chuyển qua phê phán, chỉ trích thậm chí hạ thấp HLV trưởng thì đó thật sự là điều không nên. Hãy nhớ rằng tân HLV trưởng ĐT Việt Nam hiện tại là một người hiểu tiếng Việt, ông ấy biết đọc báo và có thể nghe, thấy được hết những gì các bạn nói.
![]() |
| Nhận lời làm HLV ĐT Việt Nam, Hữu Thắng gặp áp lực rất lớn với NHM. Ảnh: Đình Viên. |
Nhớ lại khi ông Miura còn là HLV trưởng ĐT Việt Nam, mỗi khi đội tuyển chơi không tốt hay có những quyết định sai lầm là ngay lập tức trên các trang mạng xã hội, các tờ báo mạng dày đặc những bình luận, bài viết chỉ trích thậm tệ, đòi sa thải,… Liệu đó có phải là cách hành xử đúng đắn của một người yêu bóng đá chân chính? Liệu cứ chỉ trích, đòi sa thải sẽ làm đội tuyển chơi tốt lên hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không.Hãy để HLV được thoải mái làm việc, hãy tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể thực hiện triết lý của mình.Có thể trận này không tốt, nhưng chẳng ai muốn điều đó, lối chơi của ĐT có phù hợp hay không tất cả đều thể hiện trên sân cỏ chứ không phải trên bàn phím.HLV Nguyễn Hữu Thắng đã ra điều kiện với VFF rằng ông phải được toàn quyền quyết định về vấn đề chuyên môn, VFF đã đồng ý nhưng chắc chắn dư luận sẽ không dễ dàng để ông được yên.
Chỉ mới là danh sách triệu tập 32 cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2018 thôi cũng đã xuất hiện những ý kiến trái chiều, phản đối. Có ý kiến cho rằng, HLV Hữu Thắng đang ưu ái những người từng là học trò của ông ở Sông Lam Nghệ An, rồi thì không nên triệu tập Mạc Hồng Quân, Thanh Hiền,…
Có nhất thiết phải như vậy hay không khi đây mới chỉ là danh sách sơ bộ, 32 cái tên sẽ chỉ còn 20 mà thôi, chưa ai chắc suất ở ĐT.HLV gọi họ lên tuyển thì ít nhiều cũng đã có những đánh giá của riêng mình, chúng ta không nên bàn tán phản đối. Làm như vậy là thiếu tôn trọng các cầu thủ và cả HLV trưởng.
Rồi cả chuyện khi đội tuyển thất bại, hết phân tích chiến thuật, cách sử dụng nhân sự, một số người còn đào bới cả quá khứ của HLV để bàn tán. Hẳn nhiều người còn nhớ chuyện ông Miura từng thất nghiệp và là bình luận viên tại Nhật trước khi sang Việt Nam, rồi HLV Takashi của đội tuyển nữ từng là giáo viên thể dục cũng được đem ra để chỉ trích. HLV Nguyễn Hữu Thắng lại là người từng dính vào vụ bê bối năm 2001 dù ông đã được minh oan, nhưng liệu chuyện này có được lôi ra để bàn tán hay không thì không ai đảm bảo được.
![]() |
| NHM Việt Nam yêu nhiều, nhưng cũng nói nhiều. Ảnh: Đình Viên. |
Chắc chắn áp lực dành cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở hai trận đấu sắp tới cũng như SEA Games 29 sẽ là rất lớn. Áp lực không chỉ đến từ VFF mà còn đến từ dư luận, giới truyền thông, người hâm mộ bóng đá nước nhà.Chúng ta muốn đội tuyển chiến thắng, mà không những thắng mà phải thắng đẹp mắt, dù thua cũng phải ngẩng cao đầu.
Thử hỏi ai có thể làm được tất cả những điều ấy chỉ trong thời gian ngắn? Sir Alex cần 4 năm để có được danh hiệu đầu tiên cùng M.U, Mourinho cần 2 năm nhưng luôn cần một đội hình chất lượng, còn chúng ta, yếu về mọi mặt, kĩ chiến thuật, thể lực đều còn nhiều hạn chế.
Vậy nên nếu trong hai trận đấu sắp tới ĐT Việt Nam chơi không hay, chưa nhuần nhuyễn thì cũng hãy bình tĩnh, đừng vội kết luận hay suy xét điều gì. Đúng như lời HLV Hữu Thắng đã nói, ông không có phép thần thông biến hóa nên đừng đỏi hỏi chỉ trong vài ngày có thể khiến ĐT đá tấn công như Tây Ban Nha hay phòng ngự như Italia.
Lời cuối cùng muốn gửi đến hàng triệu “HLV bình dân”, “HLV online”,… trên khắp đất nước rằng hãy để Nguyễn Hữu Thắng làm công việc của ông ấy.Hãy ủng hộ HLV trưởng, nếu không thể ở bên đội tuyển khi họ thất bại thì cũng đừng hò reo khi họ chiến thắng.Chỉ có đoàn kết mới tạo ra sức mạnh.Chỉ có người hâm mộ, giới truyền thông, VFF, các cầu thủ và HLV trưởng cùng đồng lòng mới mong có một ngày bóng đá Việt Nam sẽ thành công.
(Bạn đọc: Đăng Cương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















