De Sciglio năm nay mới hơn 20, sắp bước sang tuổi 21, khuôn mặt còn đậm nét ngây thơ với đôi mắt trong veo và nụ cười có phần tinh nghịch. Có lẽ vì cái vẻ ngoài có chút thư sinh, hồn nhiên ấy mà tôi thích gọi anh là Little Sciglio. Nhưng cũng Pirlo, Cannavaro … hay như bao chàng trai Ý khác, đằng sau vẻ lãng tử, đằng sau cái hào hoa, đằng sau một ánh mắt mộng mơ đều ẩn chứa một tinh thần sắt đá. De Sciglio cũng không phải ngoại lệ. Cho dù vẻ ngoài có mảnh khảnh đến đâu, thư sinh đến đâu, ánh mắt có ngây thơ đến đâu và nụ cười có hồn nhiên đến chừng nào đi chăng nữa thì mỗi khi bước vào cuộc đấu, chàng trai ấy lại trở nên vững vàng và chắc chắn không thua gì những hậu vệ cơ bắp khác. Mặc dù anh vẫn còn mắc lỗi (điển hình là trong trận ra mắt Azzurra khi đối đầu với Brazil), nhưng người Italia đang cảm thấy hạnh phúc vì họ đã tìm ra một tài năng thực sự nơi hàng hậu vệ.
![]() |
| De Sciglio sẽ trở thành "Thánh Paolo" 2.0? Ảnh: Internet. |
Khi những cái tên như Balotelli, El Shaarawy đang làm mưa làm gió trên các mặt báo, khi những cái tên như Pazzini hay Niang ngày ngày xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thì âm thầm và lặng lẽ hơn, De Sciglio cố thủ ở trước khung thành, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình và luôn nỗ lực tận dụng từng giây phút được cọ sát và cống hiến. Vẫn biết rằng vị trí anh đang chơi vốn là một công việc thầm lặng, vẫn biết rằng nơi hàng thủ là chỗ khắc nghiệt nhất nhưng lại là chỗ ánh hào quang khó có thể chiếu rọi tới nơi, vẫn biết rằng những tượng đài Milan phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới trở thành cái tên khắc vào tim, ghi vào trí nhớ của người hâm mộ, nhưng cho đến lúc này, có thể khẳng định rằng, De Sciglio xứng đáng được nhận những vinh quang như những Balotelli, El Shaarawy, Pazzini hay Niang trên hàng tiền đạo...
Ở Sciglio không chỉ có tuổi trẻ, ở chàng trai ấy còn có sự tự tin phi thường mà hình như hiếm cầu thủ trẻ nào có được khi bước vào những trận cầu lớn. Khoan thai trong di chuyển, nhẹ nhàng và linh hoạt trong lên công về thủ, De Sciglio còn đặc biệt gây ấn tượng với những đường tạt cánh đẹp mắt mà trong tương lai, có thể báo chí sẽ lại gọi đó là những nét vẽ hào hoa trên sân bóng. Tôi thích cách anh chơi bóng, một hậu vệ phải chính hiệu nhưng lại sẵn sàng bảo vệ nửa trái khung thành với nụ cười tươi trẻ và ánh mắt tràn trề sự tự tin. Chỉ bằng cái nhìn ấy thôi, chỉ cần cái sục sôi tuổi trẻ hiện hữu ngay cả trên khuôn mặt ấy thôi, Sciglio cũng đủ khiến cho mọi đối thủ dù có già dơ, kinh nghiệm đến đây cũng không thể coi thường cái tuổi đời, tuổi nghề còn ít ỏi của anh được.
Cứ nhìn cái cách anh chạy trên sân, cứ nhìn cái cách anh tự tin tạt bóng, nhìn những khoảnh khắc anh giúp đội trẻ Milan đăng quang sau 25 năm không đoạt cúp, và cứ nhìn cái cách De Sciglio mảnh khảnh bắt gọn Alves trong trận giao hữu với Brazil, điều mà gần như là bất lực với Constant trong trận đối đầu với Barca trước đó, cứ nhìn vào những giọt mồ hôi và nụ cười chiến thắng của chàng trai nhỏ ấy, tôi bỗng thấy tự tin rằng, Milan lại sắp có thêm một hậu vệ huyền thoại trong tương lai.
Rồi đây, chàng trai ấy sẽ không còn là Little Sciglio nữa, rồi đây, chàng trai bé nhỏ và mảnh khảnh ấy sẽ lớn dần và ánh hào quang sẽ vây quanh anh trên con đường đến với ngôi đền những huyền thoại… rồi đây, đặc sản phòng ngự Italia sẽ lại khắc ghi tên anh cùng với nhiều tượng đài khác, nhưng tôi tin rằng, cũng như Thánh Paolo của chúng tôi, chàng trai đôi mươi ấy cũng sẽ là biểu tượng của khiêm tốn, của lòng trung thành và tình yêu chung thủy với sắc đỏ-đen thành Milano.
(Bạn đọc: Shekapirdini)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















