Đối với tôi, một Gooners là một chút gì đó hoài niệm, một chút gì đó vấn vương về Arsenal và đặc biệt là những cầu thủ đã dứt áo ra đi trước mùa giả. Trước đây cũng đã có một bài viết dành cho Nasri - người được cho là vì Tiền mà rời bỏ Arsenal của một Goones khác, Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ cùng những fan nhà pháo những suy nghĩ của tôi về F4 cựu đội trưởng của chúng ta. Người ra đi nhưng vẫn dành cho pháo thủ rất nhiều tình yêu và niềm trân trọng.
 |
| F4 khi còn khoác áo Arsenal - Ảnh: Internet |
Không giống như Narsi chuyển tới MC thi đấu được cho là vì tiền, Fabergas chia tay pháo thủ vì tình yêu vì danh hiệu và vì cái mà những người Barca thường lấy ra để lôi kéo anh khỏi sân Emirates "ADN Catalan". Để rồi F4 rũ bỏ tất cả tình yêu của người hâm mộ, những người bạn, những người đồng đội đã cùng nhau chiến đấu và đặc biệt anh bỏ lại giáo sư Wenger người cha thứ 2 của mình để trở về cái mà anh cho là ngôi nhà của anh với những người Thời bạn niên thiếu, nơi hứa hẹn sẽ cho anh những vinh quang mà ở ngôi nhà Emirates không có, nơi hứa hẹn sẽ đưa anh sẽ đưa anh lên một tầm cao mới nhưng kết quả sau một mùa giải anh cũng chỉ nhận được duy nhất một danh hiệu cúp nhà Vua cỏn con. Người ta vẫn nói anh vừa đến đã dành 4 danh hiệu cùng Barca nhưng thực chất đó chỉ là những chiếc siêu cúp mà mùa trước anh không hề góp chút công sức nào. Danh hiệu thật sự thì cũng chỉ là chiếc cúp nhà Vua mà trong trận chung kết tới tận phút 81 anh mới có mặt trên sân.
Ngày anh rời bỏ xứ Catalan đến với London, anh chỉ là một đứa trẻ và Barca cũng đang trong giai đoạn khủng hoảng. Thậm chí mùa giải 2002-2003 trước đó Barca cũng chỉ đứng thứ 6 tại La Liga đồng nghĩa vơí việc không được tham dự Cúp C1, còn lúc đó Arsenal đang thực sự là một thế lực với những ngôi sao sáng nhất trời âu và một lối chơi đẹp đến mê hồn. Với những hào quang rực rỡ trên sân bóng, có thể nói Fabergas đã rời bỏ quê hương để đến với một miền đất hứa đầy tươi sáng.
Và đúng như thế, anh có khởi đầu tại tại Arsenal cũng thật đẹp, ở tuổi 18 anh giành FA Cup cùng pháo thủ, ở tuổi 19 anh thi đấu trận Chung kết C1 đầu tiên với chính Barca và sau khi những ngôi sao của thể hệ vàng dần dần rời khỏi Emirates anh trở thành linh hồn của pháo thủ và dần khẳng định mình là một trong những tiền vệ đẳng cấp nhất thế giới. Nhưng đáng buồn thay đây cũng chính là lúc Arsenal khủng hoảng và rơi vào thoái trào y như cái cách Barca khủng hoảng trước đó. 7 năm dài đằng đẵng không danh hiệu, 7 năm với bao thăng trầm bao trận chiến sinh tử bao giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt lăn dài trên gò má và trái tim Fabergas và những người yêu mên Arsenal.
Và thật tình cờ Khi Arsenal thoái trào cũng là lúc Barca đang đứng trên đỉnh thế giới với một đội hình phải nói là hoàn hảo. Vào lúc sự kiên nhẫn đã không còn thì tình yêu và nỗi khát khao danh hiệu, cùng bao sự chèo kéo, bao sự kêu gào của Xavi của Picque của Messi… của những người mang ADN xứ Catalan một lần nữa khiến F4 rời bỏ ngôi nhà của mình để về với một ngôi nhà khác một miền đất hứa nơi một lần anh đã ra đi để tìm kiếm vinh quang. Lần trở về này vị thế cuả anh đã hoàn toàn khác, anh đã là một ngôi sao đẳng cấp, anh đã được rèn giũa và thực sự trưởng thành và sẵn sang chinh phục đỉnh cao, nhưng dòng đời đâu như ước muốn của con người, Barca vẫn mạnh, vẫn hay, nhưng rồi họ lần lượt rơi rụng và thất bại trong cuộc đua tới những danh hiệu lớn để rồi cuối cùng được an ủi bằng chiếc cúp nhà Vua bé nhỏ y như cái khởi đầu của anh với Arsenal. Chắc hẳn lúc này sẽ nhiều người nghĩ tới Fabergas, có người thông cảm có người hả hê có người cho rằng anh là ngôi sao mà cứ anh xuất hiện ở đâu là ở đó lại bước vào thời kỳ suy thoái.
Ở Arsenal, Fabergas coi giáo sư là cha thì ở Barca anh coi Pep là thần tượng lớn nhất đời mình, anh về Barca một phần cũng vì Pep nhưng nếu ở Arsenal, Wengers luôn ở bên dìu dắt, chỉ bảo và nâng đõ Fabergas, tạo điều kiện để anh chơi bóng và tỏa sáng, thì ở barca anh bị sắp xếp ở nhiều vị trí không phải sở trường. Và chỉ sau một mùa giải, người thầy của anh, số 4 vĩ đại của anh cũng rời bỏ anh sau thất bại, mặc dù không thể nói trước tương lai nhưng nếu như Barca giơi vào cảnh thoái trào và lại liên tiếp trắng tay. Có thể lắm chứ khi Real đang dần hoàn thiện và Fabergas lúc đó lại đói danh hiệu thì moi người sẽ nghĩ gì? Riêng tôi tôi thực sự rất không thích Barca vì cách hành sử có vẻ kiêu ngạo của họ dù thực chất đấy chỉ là cái mẽ bề ngoài. Nhưng tình yêu với anh thì còn mãi và hy vọng cái giả thiết trên chỉ là duy tâm. Chúc anh thành công và mãi là pháo thủ.
(Bạn đọc: Đàm Văn Nghị)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001